17h rồi 18h00’ ngày 7/11, mưa không ngớt, nước tại các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam - quận Liên Chiểu, xã Hòa Liên, Hòa Nhơn - huyện Hòa Vang đang lên nhanh... 19h30’, tuyến quốc lộ ngang qua Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng nước ngập gần 1m…Các tổ 16, 22,23,24 của phường Hòa Khánh Nam nhà dân đã ngập sâu 1m, có nơi gập hơn 1,5m…
Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ra lệnh: Tất cả các lực lượng Công an tại chỗ của quận Liên Chiểu, Công an huyện Hòa Vang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn... Trong đêm tối tại quốc lộ 1A, 14B, mặc mưa xối xả, nước lũ đang chảy xiết dưới chân, các anh những chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng vẫn bám trụ, làm những “cột tiêu sống” đưa các phương tiện giao thông băng qua quốc lộ…
Đến 22h30 đêm 7/11 mưa vẫn tiếp tục trút không ngớt, trời vẫn mưa lớn, còn rất nhiều các phương tiện còn mắc kẹt trong mưa lũ. Tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, lực lượng Công an phường và 35 CBCS Công an quận Liên Chiểu vẫn dầm mình trong mưa, cùng áo phao và các phương tiện khẩn trương đưa những hộ dân cuối cùng đến điểm cao nhất là UBND phường Hòa Khánh Nam…
Dưới đây là những hình ảnh đẹp về những chiến sĩ Công an quận Liên Chiểu và lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng trắng đêm, băng mình trong mưa lũ giúp dân chạy lũ và khắc phục hậu quả lũ lụt PV Cand Online ghi lại được vào đêm 7 rạng sáng ngày 8/11…
Nhà dân ngập chìm trong lũ:
Lực lượng Công an băng mình giúp dân trong lũ: