Ngồi trước vành móng ngựa sáng hôm ấy là đôi anh em Hồ Văn Nở (43 tuổi) và Hồ Văn Hòa (42 tuổi cùng ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh). Nở bị truy tố về tội giết người còn người em tên Hòa bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".
Sự việc bắt đầu vào sáng 7/2/2012. Sáng hôm ấy, Hồ Thị Quốc An (cháu gọi Nở, Hòa bằng chú) chạy xe gắn máy đi mua đồ ăn sáng thì bị bà Ngô Thị Thu chặn đầu, giật lấy chìa khóa xe và đòi 200.000 đồng. Sau một hồi chửi bới, bà Thu cũng trả chìa khóa xe cho An về nhà. Thấy An về đến nhà vừa đi vừa khóc, mẹ An, bà Bùi Thị Mỹ liền hỏi thì An kể lại sự việc. Sau đó bà Mỹ đi cùng chị ruột và một đứa cháu đến nhà Thu để hỏi cho ra lẽ.
Tại đây, lời qua tiếng lại hai bên xông vào đánh nhau. Đang ngồi uống cà phê gần đó, nghe anh gọi điện báo "ra ngoài hẻm xem chị mày gây gổ thế nào và gọi bả về" Nở, Hòa liền lấy xe gắn máy đi.
Trên đường đi, khi đi ngang qua chỗ bán cây kiểng, Nở, Hòa mỗi người nhặt một cây gỗ tràm cầm theo. Khi đến nơi, thấy hai em trai của bà Thu chạy vào can ngăn không cho đánh nhau, Nở, Hòa nghĩ là những người này xông vào đánh chị mình nên cầm cây tràm xông vào. Đang ngồi uống cà phê gần đó, ông Phạm Văn Dâu (dượng bà Thu) nhìn thấy nên cũng cầm một cây gỗ chạy vào đánh Hòa một cái vào vai trái. Thấy em mình bị đánh, Nở tức giận cầm cây đánh mạnh vào đầu ông Dâu một cái khiến nạn nhân tử vong 1 tuần sau đó vì chấn thương sọ não.
Ngay sau vụ án xảy ra, Nở, Hòa bỏ trốn nhưng chỉ vài ngày sau, day dứt vì việc làm trái pháp luật của mình, hai anh em họ đã đến Công an đầu thú (3 ngày trước khi ông Dâu chết). Về phần dân sự, gia đình anh em Nở đã bồi thường và lo chi phí mai táng cho ông Dâu hết 147 triệu đồng. Vợ con ông Dâu không yêu cầu bồi thường và đã làm đơn xin bãi nại cho Nở.
Thừa nhận tội trạng VKS truy tố mình không oan sai, tại tòa Nở nói trong ân hận "Cả đời bị cáo chưa một lần đánh lộn không ngờ chỉ một lần cầm cây bị cáo đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Từ đó đến nay bị cáo sống trong nỗi ân hận giày vò…". Phân trần lý do mang theo cây của mình Nở nói mục đích là để can không cho mọi người đánh nhau. "Bị cáo hiểu như vậy là sai vì chính hành vi cầm cây của bị cáo khiến đám đông càng kích động hơn và hậu quả thế nào thì bị cáo thấy rồi đó", vị chủ tọa giải thích.
Ấn tượng nhất tại phiên tòa là thái độ nhã nhặn của bà K., vợ nạn nhân. Khi được tòa hỏi bà có ý kiến gì, bà đứng lên "xin tòa lấy tình người ra xét xử để bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm được trở về với vợ con…". Những lời nói chân thật, chất phát của bà khiến cả phòng xử án như chùng xuống.
Bản án hôm ấy tòa tuyên Nở 16 năm tù, Hòa 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo). Mức án ấy tương xứng với hành vi phạm tội của hai bị cáo gây ra nhưng ai cũng tiếc cho họ, chỉ vì một phút nóng giận không làm chủ được bản thân đã khiến họ vướng vào vòng lao lý