Mời chào, lôi kéo hành khách rồi tha hồ "chặt chém" giá cao khi lên xe và sẵn sàng đẩy hành khách xuống đất qua cửa sổ khi bị lực lượng CSGT kiểm tra hoặc sang khách, bỏ khách giữa đường… đó là thực trạng xe "dù" bắt đầu bùng phát ở TP HCM vào dịp cận Tết. Chưa kể, nhiều nhà xe hoạt động núp bóng xe hợp đồng vận chuyển khách du lịch để vận chuyển khách theo tuyến cố định "né"sự tuần tra của các lực lượng CSGT.
Xe "thương hiệu" cũng bắt khách như xe dù
Qua khỏi cầu Bình Triệu xe khách thương hiệu C.T. mang BKS 79D-664… chạy tuyến TP HCM - Nha Trang liên tục ghé dọc đường bắt khách. Mỗi khi thấy dấu hiệu vẫy tay từ hành khách đứng ở vệ đường, tài xế bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông đông đúc trên đường tấp nhanh vào lề.
Nhanh chóng lơ xe nhảy xuống, ngã giá với hành khách rồi vội vàng xách hành lý đẩy người phụ nữ lên xe. Bám theo chiếc xe khách này từ cầu vượt Bình Phước dọc theo tuyến QL1A, theo ghi nhận của chúng tôi, không dưới chục lần tài xế tấp xe vào lề đường bắt khách. Tại khu vực gần bến xe An Sương (quận 12) nhiều xe khách loại 16 chỗ đua nhau đón khách trái phép trên đường Xuyên Á. Dọc theo tuyến quốc lộ 13 (đoạn từ Bến xe Miền Đông cho đến Ngã tư Bình Phước) tình trạng "bến cóc" vẫn tái diễn.
Mặc dù bị lực lượng CSGT các đội liên tục tuần tra xử phạt nhưng cánh tài xế, lơ xe vẫn dùng mọi thủ đoạn để qua mặt tránh né lực lượng CSGT tuần tra trên đường. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến QL1A (đoạn qua địa bàn các quận 12, quận Thủ Đức, quận 9) "mọc lên" hàng chục điểm đón trả khách trái phép và có diễn biến phức tạp khi lượng hành khách đi lại giữa TP HCM và các tỉnh, thành trong cả nước tăng đột biến trong đợt cuối năm.
Xe khách P.T. mang BKS 76K-6702 chạy tuyến TP HCM - Quảng Ngãi đang chạy trên tuyến QL1A vừa qua khỏi ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức), lơ xe một tay bám thành cửa, một tay thò ra ngoài đón khách. Vừa thấy dấu hiệu vẫy xe của một thanh niên đang đứng ngay gần chân cầu vượt Sóng Thần, lơ xe vội vàng nhảy xuống đường lao nhanh qua dòng xe cộ đang lưu thông, không cần ngã giá lơ xe túm lấy hành lý kéo hành khách chạy theo chiếc xe khách đang chạy rề rà rồi đẩy lên xe.
Đặc biệt, chiếc xe khách chạy tuyến TP HCM - Long Hải vừa rời khỏi Bến xe Miền Đông đã liên tục tấp vào lề đường bắt khách, thậm chí còn cúp ngang đầu xe buýt để đón khách đang đứng đợi sẵn tại trạm xe buýt, khiến chiếc xe buýt chạy tuyến số 150 thắng gấp làm nhiều người đi xe gắn máy suýt té ngã vì tình huống bất ngờ này. Điều đáng nói, hơn 2 giờ đồng hồ chiếc xe này vẫn chưa ra khỏi thành phố...
Bến cóc trong nội thành
Việc các "bến cóc" xuất hiện trên các tuyến quốc lộ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của thành phố thì nay lại xuất hiện thêm nhiều bến cóc trong nội thành khiến cho tình trạng "xe dù, bến cóc" trở nên phức tạp. "Bến cóc" trên đường Lê Hồng Phong (quận 10) có sự góp mặt đáng kể của 2 hãng xe P.T và T.B. chạy các tuyến TP HCM đi Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng…
Theo tìm hiểu, thời gian hoạt động của các nhà xe này từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe xuất bến. Vô tình lòng đường trở thành bến xe khách và nơi tập kết hàng hóa cho các hãng xe này khiến cho tình hình ANTT trở nên phức tạp và thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Hành khách thì xả rác, phóng uế bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị. Tiếp đó, trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình (quận 1), lợi thế ở khu trung tâm, trạm trung chuyển khách quốc tế, khách du lịch nên nhiều công ty lữ hành chọn nơi đây đặt văn phòng giao dịch, vận chuyển hành khách, hàng hóa khiến các tuyến đường này vô tình trở thành tuyến "bến cóc" ngay trong trung tâm thành phố. Tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại các tuyến đường này.
Nhiều nhà xe chạy tuyến cố định còn núp bóng dưới danh nghĩa vận chuyển hành khách du lịch, chạy hợp đồng để qua mặt các lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng CSGT tuần tra trên đường, nhiều xe còn gắn biển "song hỷ" như chở đoàn đi dự đám cưới hòng qua mặt cơ quan chức năng để đón bắt khách dọc đường, nhồi nhét, chặt chém hành khách khi đã bước lên xe