Xâm nhập vào đấu trường của những chú gà trống, bên cạnh thái độ coi thường luật pháp của các tay chơi, PV Báo CAND ghi nhận nhiều thủ thuật đối phó cơ quan chức năng, kỹ nghệ "hốt xác" những tay chơi non cơ của dân biện gà (luyện gà chọi và bắt độ) ma mãnh!
Cầu Nguyễn Tri Phương vắt ngang đại lộ Đông Tây, thuộc địa bàn phường 5, quận 6. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Lộc, một người cha đang đau khổ vì có 2 con trai bị đối tượng xấu lôi kéo, rủ rê vào các màn cá cược tại sới gà chọi dã chiến dưới chân cầu, trường gà do các đối tượng giang hồ cộm cán, có máu mặt tại địa phương tổ chức như Bảy Sùi, Tuấn gấu...
"Quanh đây không chỉ có 2 thằng con tôi mà nhiều đứa khác vốn làm ăn lương thiện cũng bị bọn xấu dắt tay đi vào con đường tệ nạn. Có thằng đang làm công việc đàng hoàng bỗng bỏ ngang, suốt ngày đeo chân bọn giang hồ tập tễnh tổ chức bắt độ để rồi tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Có gia đình như ông Sáu Phong, bà Mười Loan vì thương con, xót của dọa méc Công an giải tán trường gà thì bị đối tượng hăm động đến chúng là mấy đứa con họ sẽ bị chém đứt đôi. Sợ quá nên không ai dám manh động".
Đi trên đại lộ Đông Tây, đứng trên cầu Nguyễn Tri Phương, hoặc bên này đường Bình Đông, ở vị trí nào cũng thấy cảnh đám đông lố nhố tụ tập quanh những "chiến binh gà" chờ xông trận. Cứ sau mỗi hiệp đấu, các đối tượng chung chi tại chỗ, cãi vã om sòm.
Khi biết chúng tôi có ý tiếp cận sới gà, ông Lộc khuyên "không nên liều mình" bởi các tay biện gà rất nhạy cảm với mọi sự xuất hiện của người lạ. "Nghe thằng con trai đầu của tôi kể lại, mấy hôm trước có hai chú chừng như là phóng viên cải trang bị bọn biện gà phát hiện rượt đuổi chạy bán sống bán chết, chạy đến rơi cả điện thoại, sổ sách". Dứt câu, ông Lộc khẽ thở dài: "Bọn giang hồ đó máu lạnh lắm chú ơi! Cha mẹ, anh em ruột thịt còn bị tụi nó dằn mặt bằng mã tấu và nắm đấm. Mình kẻ xa người lạ thì chúng ngán gì!".
Trong vai người bán vé số với phục trang lùi xùi, theo lối đi dành cho khách bộ hành, chúng tôi lần bước xuống các bậc thang tiếp cận sới gà. Đang lúc hai "đấu sĩ" gà trống chọi nhau, các đối tượng lo bắt kèo, reo hò nên chúng không mấy để ý đến sự xuất hiện của người lạ. Sới gà lúc này có khoảng 50 đối tượng đang hăng máu đỏ đen. Sau hiệp đấu, như mọi lần, các đối tượng thản nhiên chung tiền. Kẻ thắng cười hả hê, người thua văng tục, chửi rủa om sòm. Đang lúc ấy thì có một gã cao to, cởi trần, đầu đinh, mặt hằn rỗ sẹo hất hàm bảo: "Ê, vé số, biến. Tao mà thấy lởn vởn ở đây là chết nghen mậy!".
Các tay chơi tụ tập quanh sới gà
Đang chuẩn bị rút thì bỗng sới gà nhốn nháo vì cái chỉ tay lên thành cầu và hét to của một gã thanh niên gầy tong, dáng người như con nghiện: "Có 2 thằng đang chụp hình kìa". Dứt lời, gã nọ cùng một số tên khác hùng hổ lao như tên bắn lên trên cầu, mang theo "hành trang" là lời nhắn của gã đầu đinh mặt sẹo "đập chết mẹ nó cho tao". Chừng như biết bị truy kích nên 2 anh nọ lập tức lên xe rồ máy. Sau phút nhốn nháo, sới gà "bình ổn" trở lại. Các đối tượng bình thản tiếp tục xem giò cẳng của mấy "chiến binh" tương lai trước giờ xông trận để bắt kèo. Thấy chúng tôi chưa đi, một gã lớn giọng: "Ê thằng kia, sao chưa biến? Còn đứng đây nữa coi chừng má mày nhận không ra đó!".
Tiếp tục đeo bám trường gà, qua tiếp xúc với một số hộ dân sống quanh khu vực này, chúng tôi lại ghi nhận nhiều tâm tình, bức xúc. Bà Mai, bán quán nước trên đường Bình Đông, phản ánh: "Hôm nay ngày thường hơi vắng chứ vào thứ 7, Chủ nhật đông lắm. Những lúc như vậy tụi nó cài cắm ăng-ten khắp nơi. Hễ thấy có người lạ ở khoảng cách từ xa là chúng gọi điện thoại thông báo cho nhau liền".
Minh, con trai bà Mai, từng là "thành viên" của sới gà nhưng sớm biết dừng lại sau khi "bay hơn chục triệu đồng" theo các màn thư hùng của các chú gà trống, tiết lộ: "Sới gà có những quy luật nghiệt lắm. Một người nếu không phải là dân địa phương, nếu từ nơi khác đến muốn tham gia sới chọi phải có người đứng ra bảo lãnh. Các biện gà, bọn mặt rô có luật cấm bất kỳ ai sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia sới chọi nhằm ngăn ngừa bị chụp hình và tuyên bố sẽ thưởng nóng 500.000 đồng cho ai phát hiện kẻ vi phạm".
Đề cập đến chuyện đang thua sao không gỡ mà giã từ đấu trường, Minh nói: "Cách đây 1 tháng, tôi tình cờ thấy 2 biện gà nói chuyện rất thân tình và dúi tiền cho nhau dù cách đó khoảng tiếng đồng hồ, lúc đấu trận tụi nó chửi bới, thóa mạ nhau như kẻ thù. Kiên trì theo dõi, tui mới biết bọn biện gà đều cùng một giuộc, chúng bày trận để luộc tụi tui. Việc muốn cho con gà nào thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng. Khi con gà chọi đang ở thế thượng phong được nhiều tay đặt cược vào nó, lúc nào tay biện gà sẽ thoa một thứ nước đặc biệt trên tay vỗ vỗ vào đầu con gà khiến nó xuống sức nhanh lắm. Đấy là lý do đang nắm chắc phần thắng, con gà nhanh chóng rơi vào cảnh bại trận te tua". Minh tặc lưỡi: "Quan sát kỹ, biết được mánh của bọn biện gà, tôi liền giã từ cuộc chơi, không dám nói với ai bởi sợ do tức tối vì bị lật bài, tụi nó sẽ tìm mình chém".
Những người dân sống quanh sới gà còn phản ánh dù "đấu trường" nhóm họp hơn 2 tháng qua, bà con liên tục phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng điểm đen vẫn ngang nhiên tồn tại. "Khi có bóng các anh Công an thì tụi nó rã bầy, Công an đi thì tụi nó tựu lại. Cứ với đà này, mỹ quan đô thị càng thêm nhếch nhác, luật pháp bị đối tượng xem thường đã đành, nguy nhất là tình cảnh nhiều thanh niên lương thiện bị bọn xấu lôi kéo rủ rê vào con đường tệ nạn làm tiêu tan sự nghiệp, tương lai" - một phụ nữ tên Vui đau khổ nói!