Hàng trăm người dân trong một con hẻm nhỏ thót tim
Vào thời điểm trên, đám cháy bùng phát khá to. Người dân ở khu vực phía quận 2 cho biết, đám cháy cuồn cuộn gần như phủ một góc của quận 1.
Ông Châu Hoàng, 48 tuổi, hành nghề tài xế taxi, chủ căn nhà 128/27 kể lại, khi xảy ra cháy, ông Hoàng và đứa con trai đang chơi game trong nhà. Sau đó, ông chỉ biết cảm giác ngột ngạt cùng tiếng la của người dân. May mắn, ông Hoàng bỏ chạy kịp thời khi trên người chỉ có độc nhất 1 cái quần đùi.
Chị Trần Thị Quỳnh Chung, 51 tuổi, chủ căn nhà 128/25, ngụ tại 128/24 (căn nhà đối diện) thuật lại, khi ngọn lửa bốc cao, trong căn nhà 128/25 có vài sinh viên ở trọ. Lửa bén quá nhanh, một nữ sinh viên tên Tú trên tay vẫn còn ôm máy vi tính, chạy ra ban công la lớn và cầu cứu.
Biết không thể làm gì hơn, nữ sinh viên này đành vứt bỏ lại máy vi tính khi nhảy từ ban công ở độ cao 3 mét xuống đất để thoát thân. Được biết, trong căn nhà số 128/27 có 6 người thuê ở, trong đó có 5 nữ sinh viên và 1 phụ nữ lớn tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có vài sinh viên ở nhà.
Các chiến sĩ PCCC phải leo lên tận phía trên căn nhà để dập tắt hoàn toàn.
Anh Đỗ Vì Vinh, 33 tuổi, tên thường gọi là Quần, một nhân chứng phát hiện ra vụ cháy cho hay, thời điểm trên, anh Vinh mới đi ăn sáng về. Phía giữa hai nóc nhà số 128/25 và 128/27 anh phát hiện ra khói bốc lên. Ngay lập tức anh hô hoán và cùng mọi người dập lửa.
Mặc dù trên tay có sẵn bình CO2, tuy nhiên hai căn nhà trên được thiết kế gần như bằng gỗ hoàn toàn, lại liền kề nên không thể nào dập tắt được. Xung quanh 2 căn nhà gác gỗ này là những căn nhà tường xây nên nguy cháy lan một phần được hạn chế. Tuy nhiên, hàng trăm người dân trong con hẻm rộng chỉ 2 mét này được một phen ú tim.
Đến 10h20’ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng PCCC quận 4 phải huy động 5 xe chữa cháy, 2 máy bơm và hơn 60 CBCS có mặt tại hiện trường để cùng tham gia chữa cháy.
Rất may, vụ cháy không có thương vong về người. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
“Bà hỏa” tém gọn 3.000m2 của một công ty bao bì
Trước đó, khoảng 21h30’, ngày 7/4, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM nhận tin từ Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân xin chi viện bởi một vụ cháy lớn tại Công ty bao bì Hồng Hà Cửu Long, lô 33, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Dù trước đó, PCCC Bình Tân và lực lượng chữa cháy của KCN đã rất cố gắng ngăn chặn đám cháy nhưng vượt ngoài khả năng khống chế. Chưa đầy nửa tiếng sau, lực lượng Cảnh sát PCCC TP cũng đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu.
24 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hơn 220 CBCS của các Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận 6, quận 8, quận 11, quận 12, Tân Phú, PCCC khu công nghiệp Tân Tạo, Phòng hướng dẫn về chữa cháy chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn… được Sở Cảnh sát PCCC TPHCM điều động đến chữa cháy.
Lúc này đám cháy đã bao trùm toàn bộ công ty có diện tích hơn 4.000m2. Do khu vực nhà xưởng là mái tôn, cửa sổ trên tường ráp kiếng nên lửa và khói không thoát ra ngoài được. Lực lượng cứu hộ phải dùng búa, kìm cộng lực đập và cắt cửa kiếng để khói thoát ra ngoài mới đưa được vòi rồng sâu vào bên trong.
Người dân cũng tích cực tham gia chữa cháy.
Đến 0h15’ ngày 8/4, ngọn lửa bắt đầu lan sang dãy nhà cao tầng nơi đặt văn phòng của Công ty Hồng Hà Cửu Long và tiếp tục đe dọa một số công ty liên kề. Đến 2h10’, đám cháy cơ bản được dập tắt.
Theo ghi nhận ban đầu, Công ty Hồng Hà Cửu Long chuyên sản xuất bao bì. Lúc này chỉ có hơn 20 công nhân đang làm việc tại đây. Đám cháy xuất phát từ khu vực dây chuyền sản xuất chai, hộp dầu nhờn làm thiêu rụi và đổ sập gần 3.000 m2. Toàn bộ diện tích công ty là 4.000m2.
Vụ cháy gây thiệt hại khá nặng nề. Hơn 2 triệu chai nhựa thành phẩm, 70 tấn nhựa, 12 máy thổi, 4 máy ép cùng hàng trăm tấn bao bì bị thiêu rụi và hư hại. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ