Trước đó, khoảng 18h30', hàng chục người dân đã kéo đến khu vực trước trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa bức xúc phản ánh với các phóng viên về việc bé Tân bị dân phố đánh vào đầu. Theo lời anh Dương Hải Phong (25 tuổi, quê quán Bình Thuận, tạm trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) kể lại: Vào giờ trên, anh Phong điều khiển xe gắn máy chở cháu Tân và cháu gái Nguyễn Yến Nhi (7 tuổi) đi chơi.
Khi đi tới Công an phường Phú Thọ Hòa (đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú) thì Phong bị chốt chặn của bảo vệ dân phố và Công an phường đang xử lý những người tham gia lưu thông không đội MBH yêu cầu dừng xe. "Vì không đội MBH nên sợ quá tôi lao xe vào thẳng trụ sở Công an phường và va chạm với một dân phòng (!?) Người dân phòng này không nói không rằng lao vào đánh tôi, tôi né được thì con trai tôi lãnh trọn cú đấm, đầu sưng to" - anh Phong bức xúc.
Cũng theo lời tường trình của Phong, sau khi cháu Tân bị đánh trúng đầu và sưng to, Phong yêu cầu Công an phường đưa con anh vào bệnh viện. Tại bệnh viện, cháu bé không có dấu hiệu nguy hiểm nên các bác sĩ yêu cầu đem cháu về nhà theo dõi. Tuy nhiên do bức xúc, anh Phong bồng cháu Tân và cùng người nhà lên phường phản ánh. Tại đây, anh Phong có những lời lẽ dung tục thì bị một số thanh niên lạ mặt lao vào đánh anh tới tấp. Hàng chục người dân kéo đến có những lời lẽ thóa mạ và kích động người dân la ó.
Để làm rõ vụ việc và rộng đường dư luận, chúng tôi đã trao đổi với Thiếu tá Lê Văn Quý - Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa. Thiếu tá Quý khẳng định không hề có chuyện bảo vệ dân phố đánh cháu Tân và số người tham gia đánh gia đình anh Phong không phải là những người thuộc lực lượng của phường mà là người dân xung quanh khu vực bất bình trước lời lẽ thóa mạ của gia đình anh Phong nên xảy ra ẩu đả.
Theo biên bản ghi nhận thì anh Phong điều khiển xe gắn máy chở hai cháu nhỏ không đội MBH nên tổ bảo vệ dân phố yêu cầu anh Phong dừng xe để lập biên bản. Lúc này trong người anh Phong có mùi rượu và khi được yêu cầu dừng xe anh Phong trình bày là con bị sốt đưa đi cấp cứu (!?). Sự việc trên được báo với lãnh đạo phường. Lực lượng Công an đã linh động dùng xe ôtô tuần tra của phường yêu cầu anh Phong bế cháu Tân lên xe để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, anh Phong không chịu lên xe mà la hét. Lực lượng Công an vẫn nhẫn nại giải thích và anh Phong đã bế cháu Tân lên xe ôtô của phường đưa vào bệnh viện. "Vết bầm sưng trên đầu cháu Tân là trong lúc bế cháu lên xe, do say rượu, anh Phong đã để cháu va phải cửa xe ôtô", Thiếu tá Quý khẳng định