Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các khu vực gần trạm xe buýt, phía sau Trường Đại học Quốc tế, khu vực Hồ đá…, những núi rác nằm "lộ thiên", bốc mùi hôi thối. Một số người còn đào bới những đống rác thải để tìm phế liệu nhìn rất nhếch nhác. "Khoảng 1-2h sáng, các xe tải chở rác chạy vào "đổ bậy" tại các khu vực trong làng đại học. Cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy là thấy đống rác lại lớn hơn hôm trước", anh Nguyễn Quốc Việt, sinh viên trọ tại làng đại học nói.
Ông Phạm Khắc Học, Phó trưởng Công an xã Đông Hòa cho biết: "Sẽ tăng cường công tác kiểm tra đối với các xe tải ra vào làng đại học để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng này. Đồng thời có những hình thức xử lý đích đáng đối với những kẻ đã cố ý phá hoại môi trường"