Tại hiện trường, thi thể nam khoảng 40 tuổi đang có dấu hiệu trương sình, mặc áo thun xanh, quần tây trắng. Vì sợ nước cuốn thi thể nạn nhân đi nên nhiều người đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Chúc (hay gọi là Ba Chúc, người đàn ông vớt xác ở cầu Bình Lợi) đến dùng dây thừng cột tay kéo thi thể vào sát bờ.
Nhận được tin báo, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Đến 12h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển công nhân của Công ty vệ sinh môi trường TPHCM chuyển vào nhà xác tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân