Ông Trần Thành, trú đường Đô Đốc Lộc (tổ 73 phường Hòa Xuân) than vãn: “Tui xây nhà, dọn về ở được gần 2 năm rồi nhưng tuyến đường phía trước vẫn chưa được thảm nhựa, chỉ mới được rải đá cấp phối. Miệng cống thu nước mưa hiện cao hơn nền đường nên mấy ngày mưa vừa qua, mặt đường ăm ắp nước, không khác chi là con kênh. Còn ngày nắng, đất bụi mù mịt, bay cả vào trong nhà”.
Chỉ tay về đám trẻ con đang ngồi chơi dưới tán cây ven đường bám bụi đất xám ngoét, anh Nguyễn Lộc, trú đường Hoàng Ngân (tổ 35B) ngán ngẩm: “Đường phố như ri thì còn thua đường quê. Cả phường, chẳng có mấy con đường được làm hoàn chỉnh. Phần lớn đều dang dở, chắp vá...”. Ngay cả những trục đường lớn, xuyên suốt qua các khu dân cư như đường Văn Tiến Dũng, đường Thanh Hóa… cũng trong tình trạng tương tự.
Thậm chí trên một số tuyến đường, những đống đá cấp phối vẫn còn ngổn ngang, đơn vị thi công bỏ phế, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông vào buổi tối. Hai tháng trở lại đây, tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi đất trên địa bàn phường Hòa Xuân càng trở nên trầm trọng, bởi bụi đất từ việc san lấp khu dân cư mới ven đại lộ Võ Chí Công khiến cuộc sống và sức khỏe của người dân càng bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết: Hòa Xuân là địa bàn được quy hoạch trắng để xây dựng đô thị. Vấn đề đảm bảo cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống người dân luôn được địa phương và các cấp chính quyền quan tâm. Tuy nhiên do khó khăn về kinh phí, đến nay số tuyến đường được thảm nhựa trên địa bàn phường chỉ từ 15-20%, và chủ yếu mới chỉ được thảm nhựa 1 lớp. Phần lớn các tuyến còn lại chỉ được trải đá cấp phối nên bụi đất nhiều, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân.
Trong điều kiện thành phố khó khăn về kinh phí, phường đã kiến nghị nếu không làm hết (thảm nhựa, lát vỉa hè) các tuyến đường trong khu dân cư thì cố gắng hoàn thiện 3 tuyến đường chính là đường Văn Tiến Dũng (mới thảm nhựa 1/3), cấp phối lại đường Hoàng Sâm, thảm nhựa đường 7,5m chưa đặt tên nối từ đường Phạm Hùng đến khu E mở rộng để nhân dân đi lại cho đỡ bụi...