Chỉ sau hơn 30 phút trời đổ mưa, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã bị ngập hoàn toàn. Trên đường Lê Duẩn, tuyến giao thông huyết mạch của QL14 đã trở nên kẹt cứng. Tại Cầu Trắng (đoạn qua cổng Trường CĐSP Đắk Lắk), nước tràn về khiến mực nước dâng cao hơn 1m đã chia cắt giao thông hoàn toàn khu vực này. Phương tiện hai bên cầu đã bị ùn ứ khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng cây số.
Trên một số tuyến đường khác như: Lê Thánh Tông, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ… nước đổ dồn về tạo thành dòng chảy xiết, nhiều phương tiện qua lại đã bị té ngã, một số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng ứng trực, phân luồng giao thông đảm bảo hành khách cùng phương tiện được an toàn.
Đến 18h30 tối 14/9, hàng nghìn phương tiện vẫn mắc kẹt trên tuyến QL14 vì mưa vẫn tiếp tục khiến nước đổ về ngày càng mạnh. Nhiều người phải co ro trong giá lạnh, chưa thể tiếp tục hành trình vì nước lũ dồn về càng lúc càng dâng cao, chảy xiết nguy hiểm.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được vào chiều 14/9:
Nhiều tuyến phố bị ngập chìm trong mưa.
Hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên QL14.
Nhiều tuyến đường biến thành sông khiến giao thông ùn ứ hai đầu.
Nhiều tuyến bị nước ngập hàng mét, người dân không giám qua đường.