Trong sóng gió gào thét dữ dội, ngay khi nhận được tin bão dữ dự đoán cấp 7-cấp 8 và có thể còn hơn thế nữa chuẩn bị đổ bộ vào khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Thượng tá Đinh Văn Hải, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa) lập tức thông báo tình hình đến toàn bộ quân dân trên đảo.
Anh tâm tình, cuối năm là thời điểm biển Đông liên tục đón gió bão, áp thấp nhiệt đới nên chuyện “bão đến”, “bão lại đến” với quân dân ở thị trấn Trường Sa… rất đỗi thường tình. Dẫu đã đối phó với hàng trăm cơn bão nguy hiểm, có nhiều kinh nghiệm chống gió bão nhưng chỉ huy đảo không vì thế mà chủ quan, khinh suất!
Ngay khi nhận được thông tin và mệnh lệnh của chỉ huy đảo, quân dân thị trấn Trường Sa, đặc biệt là các chiến sĩ ở Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn Trường Sa đã nhanh chóng triển khai các phương án đối mặt với bão dữ. “Xuồng máy chuyên dụng luôn trong tư thế sẵn sàng lao về phía biển. Phòng thông tin luôn có chiến sĩ trực 24/24h để tiếp nhận thông tin cần được giúp đỡ, cứu hộ của ngư dân khi đánh bắt tại khu vực đảo Trường Sa đang gặp nạn”.
Đấy là chia sẻ đặc thù nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của mình và các đồng đội của Thượng úy Lê Văn Tiến, 40 tuổi, Trưởng bộ phận xuồng C.Q, xuồng chuyên dụng có thể chống chọi với những trạng thái biển cuồng nộ. Là người tỉnh Ninh Bình, vì tình yêu biển đảo mà Thượng úy Tiến có thâm niên gần 20 năm gắn bó với sóng nước Trường Sa. Anh tâm sự: “Bất kể ngày đêm, bất kể lúc biển lặng hay khi sóng to gió lớn, hễ nhận được tin có tàu thuyền gặp nạn là chúng tôi đến hiện trường để kịp thời hỗ trợ bà con gặp nạn”.
Trung úy Nguyễn Tấn Sơn, Trưởng xuồng cứu hộ 1213, 33 tuổi, người quê Thanh Hóa, có thâm niên hơn 10 năm sống và làm việc ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ tay về phía mặt biển cuồng nộ, gầm thét với hàng trăm ngàn con sóng bạc đầu đang thi nhau vỗ vào cầu tàu đảo Trường Sa Lớn đe dọa, Trung úy Sơn trải lòng: “Những lúc như thế này tàu cá của ngư dân luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, bất trắc khôn lường như cuồng phong bất chợt ập đến, tàu thuyền chết máy, tàu cá có người bị tai nạn lao động trên biển… Những lúc như thế, nhận được tin là chúng tôi xuất quân hỗ trợ bà con ngay”.
Những thành viên ở Trạm Cứu hộ, cứu nạn Trường Sa mà chúng tôi gặp ai nấy đều cường tráng, da rám nắng, tận tụy với công việc và… rất đỗi bình dị khi nói về công việc mà theo tâm tình của ông Lê Minh Cảnh, Chủ tịch MTTQ thị trấn Trường Sa là rất cao cả: “Các thành viên ở Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn không chỉ có sức khỏe phi thường, bơi lội giỏi, điều khiển xuồng cứu hộ siêu hạng mà còn rất can đảm. Giữa ngàn khơi với biết bao bất trắc nhưng chưa khi nào anh em ngần ngại trong việc lao ra giúp dân, cứu người, cứu phương tiện”.
Ông Quảng kể cho chúng tôi nghe một trong nhiều chiến công cứu nguy cho ngư dân gặp nạn của “đặc nhiệm” 113 trên biển mà ông và quân dân thị trấn Trường Sa, vô cùng ấn tượng. Chuyện xảy ra hơn 2 tháng trước, khi đó kíp trực của anh Nguyễn Tuấn Anh, 40 tuổi, Trưởng xuồng tìm kiếm cứu nạn Trường Sa 01 nhận được tin báo, một tàu cá của ngư dân Bình Định ở khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, có thuyền viên bị tai nạn biển chấn thương vùng đầu, cần được giúp đỡ: “Sau đó chúng tôi liên lạc được với tàu cá và được biết tàu đang ở khu vực đảo Đá Đông, cách Trường Sa Lớn 60 hải lý và đang trên đường đến đảo. Tin ghi nhận từ chiều hôm trước nhưng do sóng to gió lớn nên mãi đến trưa hôm sau tàu cá mới đến gần khu vực đảo Trường Sa Lớn” – anh Nguyễn Tuấn Anh nhớ lại: “Khi ấy sóng gió mịt trời nên tàu không thể cập cầu cảng đặng đưa người bị nạn tên Huân cập bờ để được sớm cứu chữa”.
Trước tình cảnh nếu không được cấp cứu kịp thời, càng để thời gian trôi lâu thì họa chết người càng đến gần với thuyền viên bị nạn nên các chiến binh 113 biển Đông của Trạm Cứu hộ, cứu nạn Trường Sa Lớn thần tốc lao về phía biển: “Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế, việc đưa một người bình thường vào bờ đã khó, nói chi một người chỉ một chấn động, va chạm nhỏ cũng dễ dẫn đến thảm kịch. Không thể đưa người bị nạn xuống xuồng, các anh chọn phương án đặt người bị nạn vào thuyền thúng… dùng dây kéo vào bờ và thành công. Nhờ vậy mà nạn nhân được cứu chữa kịp thời và qua cơn nguy kịch” – chị Đoàn Thị Nhung, một hộ dân trên đảo, kể lại sự việc.
Không chỉ cứu hộ ngư dân, chiến sĩ ở Trạm Cứu hộ, cứu nạn Trường Sa Lớn còn thường xuyên đi tuần tra, xua đuổi, ngăn cản tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải, đưa đón các đoàn công tác đến Trường Sa khi chở hàng, lúc thay quân…
Với những đóng góp vô biên vì biển đảo thân yêu, luôn sẵn sàng quên mình hỗ trợ ngư dân đánh bắt trên biển Đông, các thành viên Trạm Cứu hộ, cứu nạn thật xứng với biệt danh “113 trên biển” mà người dân, ngư dân nơi đảo xa… phong tặng!