Những lúc bị ngập lũ nặng, hay bị gặp lũ quét, lũ ống thì toàn bộ hộ dân ở đây phải nhanh chóng di chuyển đến các công sở, trường học. Trong khi đó, phương tiện giúp dân chạy lũ rất thô sơ, bằng bè chuối và thuyền chèo tay. Những lúc như vậy, người Vân Kiều ở Katup, đặc biệt là các thanh niên trai tráng lại bất chấp hiểm nguy, giúp đỡ người khác vượt qua hoạn nạn, khó khăn.
Một mình cõng 20 người già và trẻ em chạy lũ
Bản Katup một ngày cuối tháng mười, nước lũ của những trận lũ liên tiếp vừa qua vừa rút xuống thấp dưới bờ sông Sê Pôn. Già làng Hồ Vinh, 80 tuổi, liêu xiêu trong gió sớm, đôn đốc trai làng việc sửa sang lại nhà cửa cho bà con. Già luôn miệng nhắc đến Hồ Văn Khắc, 28 tuổi, một người dân của bản, một tấm gương sáng ngời trong cơn lũ dữ hôm 16/10.
"Hôm đó nước lũ ập về bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Phương tiện cứu hộ, cứu nạn duy nhất của cả thôn là 5 chiếc đò nan và mỗi chuyến (cả 5 đò) chỉ chở được một số người đi tránh lũ, trong khi đường quay về rất nguy hiểm do ngược dòng nước chảy xiết. Giữa lúc đó, hắn (anh Hồ Văn Khắc) và các thanh niên ở bản đã quên mình vì mạng sống của nhiều người khác. Riêng hắn đã vượt nước lũ ngập tới ngang vai, với liên tục 40 vòng từ thôn đến Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (cách Katup khoảng 2 cây số), đưa được 20 người già và trẻ nhỏ đến đó trú tránh lũ", già làng Hồ Vinh tự hào kể lại.
Gặp chúng tôi với nụ cười trên môi, nước da rắn rỏi, anh Khắc thật thà: "Sau lũ, heo, gà bị nước lũ cuốn trôi. 1ha sắn, khoai cũng bị nước lũ làm hư sạch". Trong chuyến đến thăm và cứu trợ đồng bào Vân Kiều ở bản Katup bị thiệt hại nặng do lũ lụt, Đại tá Lưu Vinh, Phó TBT Báo CAND đã khen ngợi tinh thần dũng cảm cứu người của anh Khắc, đồng thời trao tặng anh số tiền 1.000.000 đồng. Anh Hồ Văn Khắc còn là một tổ viên nhiệt tình của Tổ bảo vệ dân phố bản Katup.
Đại tá Lưu Vinh - Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo đến thăm và tặng quà cho bà con Vân Kiều tại bản Katup. Ảnh: PV
Chia ngọt sẻ bùi
Bản Katup có trên 50 hộ dân với gần 300 nhân khẩu. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào việc chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng lúa, hoa màu trên rẫy. Sau 2 trận lũ dữ liên tiếp, người dân nơi đây đang có nguy cơ thiếu đói do tài sản, cây lúa, hoa màu bị nước lũ cuốn trôi và tàn phá.
"Sau lũ, có tới 30 hộ gia đình ở Katup không còn gì để ăn. Mọi heo, gà đã bị nước lũ cuốn trôi; cây lúa, sắn, khoai trên rẫy bị lũ quét làm hư hại nặng. Mấy ngày nay, bà con sống nhờ vào nguồn hàng cứu trợ của chính quyền, các đơn vị, cá nhân hảo tâm; bên cạnh còn nhờ vào nguồn lương thực, thực phẩm của 10 hộ gia đình trong thôn kịp thời vận chuyển đến chỗ cao, không bị nước lũ làm hư. Bà con chia nhau từng lon gạo, mớ dưa, cải khô để chống đói", già làng Hồ Vinh giọng chậm rãi cho biết.
Mẹ Hồ Thị Tâm, 83 tuổi, một người dân ở bản Katup, tay cầm chiếc rá nhựa đựng dưa khô, đưa ra phía trước, khoe với chúng tôi: "Con Hương hàng xóm mới sang đây, đem cho mẹ mớ dưa khô này. Lúc sáng thì thằng Tuấn cho mẹ mớ gạo; khi lũ về, may nó kịp chuyển gạo đến chỗ cao nên bây giờ còn cái để ăn và chia sẻ, giúp đỡ bà con trong bản".
Thiếu tá Hoàng Văn Trung, Phó trưởng Công an huyện Hướng Hoá cho biết, Katup là điển hình của cả huyện về phong trào tương thân tương ái; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Hai trận lũ dữ liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho người Katup. Bên cạnh sự giúp đỡ của chính quyền và các đơn vị, cá nhân hảo tâm, bà con đã chia sẻ khó khăn cùng nhau, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất trở lại