Để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, chúng tôi về Thoại Sơn vào những ngày đầu tháng 3. Tin đồn chủ doanh nghiệp (DN) xay xát gạo Út Hiền, ở xã Vọng Đông vỡ nợ tiền tỷ không biết bắt nguồn từ đâu bỗng nhiên trở thành câu chuyện thời sự ở địa phương, khiến người thân của ông mất ăn mất ngủ, lãnh đạo địa phương thì bức xúc.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, qua kiểm tra năng lực tài chính, hoạt động kinh doanh của DN Út Hiền trong thời gian gần đây, khẳng định chuyện DN của ông Phạm Văn Hiền vỡ nợ chỉ là… tin vịt. Trong 2 năm gần đây, nhà máy này chẳng những đứng đầu việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương, mà còn hoạt động từ thiện được nhiều người ca ngợi.
Còn nhớ cách đây không lâu, khi phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo được phát động rộng khắp ở Thoại Sơn, UBND huyện mời các “Mạnh Thường Quân” ở địa phương thành lập “Hội mái ấm tình thương”, ông Hiền là một trong những người đầu tiên xung phong tham gia. Kết quả sau hơn 4 năm hoạt động, ông Hiền và các thành viên của Hội đã cất được 605 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở trong huyện, trong đó riêng ông Hiền đã trực tiếp đóng góp trên 2 tỷ đồng...
Không phải ngẫu nhiên mà ông Hiền trở thành lái lúa cấp 3 (thương lái thu mua lớn nhất, có vựa lớn nhất, có đầu tư vốn cho bạn hàng, có nhà máy xay xát cung cấp gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm cho DN xuất khẩu). Ban đầu, khách hàng của Út Hiền chỉ là bà con đến xay lúa lấy gạo ăn hằng ngày, hay mấy chị hàng xáo buôn bán nhỏ, đến nay ông đã có trên 150 khách hàng thường trực, trong đó có nhiều DN cung ứng gạo xuất khẩu lớn, như Hiệp Thành, Song Thuận, Mỹ Tường, Đại Hưng, Thành Phát...
Từ chỗ nhà máy ban đầu chỉ vỏn vẹn 1.500m2, hiện ông Hiền đã xây dựng được 2 cơ sở, 5 nhà máy với tổng công suất xay xát trên 1.000 tấn lúa/ngày và trở thành DN xay xát lúa hàng đầu ở Thoại Sơn.
Ông Phạm Văn Hiền trần tình: “Hơn tháng nay, không biết từ đâu người ta truyền tai nhau, DN Út Hiền của tôi bể nợ do bị DN nước ngoài “bẻ kèo” hợp đồng mua bán gạo, nên lâm vào cảnh nợ hàng trăm tỷ đồng. Tin đồn thất thiệt, khiến việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn. Mọi năm vào thời điểm này là bắt đầu vào mùa, nhưng nay nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng”.
Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Phương Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thoại Sơn, cho biết: Đối chiếu sổ sách, kết quả kinh doanh của DN Út Hiền cho thấy không có “bệnh” như người ta đồn thổi. Trong những tháng đầu năm 2012, DN này đã đóng vào ngân sách địa phương gần 2 tỷ đồng.
Mọi tin đồn xung quanh DN xay xát lúa gạo Út Hiền vỡ nợ, qua xác minh của các cơ quan chức năng huyện đến thời điểm này là hoàn toàn không có cơ sở. “Không ngoại trừ khả năng có người dùng chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh để hạ uy tín của DN Út Hiền. Hiện chúng tôi đang xác minh làm rõ tin đồn, để có biện pháp xử lý” - Thượng tá Bùi Thanh Bình - Trưởng Công an Thoại Sơn khẳng định