9h25' ngày 7/2, nhận được điện thoại từ người quen báo tin một thai nhi bị vứt bỏ ở rừng phi lao phòng hộ ven biển thuộc địa phận thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ít nhất có bốn nhà báo phóng xe máy đến hiện trường để săn "tin nóng".
Rất đông người dân đứng trên bờ cát dõi mắt vào tâm điểm nghi vấn là một mô đất vừa mới chôn lấp ven rừng phi lao, cạnh đó có mấy cây hương thắp vội từ trước. Bất chấp nắng nóng, nhiều người kiên nhẫn chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp. Không ít phụ nữ buông lời trách móc "Người mẹ nào mà độc ác, tàn nhẫn đến thế ?", "Trẻ sơ sinh có tội tình gì. Rủi ro thì cũng phải lo hậu sự tử tế chứ sao lại vứt bỏ kiểu này"…
Có người còn chủ động đi mua hương và xin được mai táng thai nhi đó để làm chuyện phúc đức với đời. Dò hỏi, chúng tôi mới biết trước đó vào chiều tối 6/2, có hai công nhân tình cờ phát hiện một chiếc túi nhựa màu xanh được bọc vải bên ngoài đã bốc mùi hôi như tử khí. Nghi ngờ đó là thai nhi bị vứt bỏ nên họ đưa vào rừng phi lao chôn lấp…
Với trách nhiệm của cơ quan bảo vệ pháp luật, một tổ công tác phối hợp giữa Công an, Viện KSND TP Tuy Hòa và Trung tâm giám định pháp y cũng đã có mặt tại hiện trường. Thế nhưng khi sau khi đào hố đất chôn lấp chiếc bọc nghi vấn thai nhi lên, mọi người mới phát hiện bên trong chiếc túi nhựa màu xanh là xác chết một… con chó! Thực hư đã rõ, tiếc rằng đến trưa chiều cùng ngày, tại một số nơi ở nội thành Tuy Hòa đã loáng thoáng tin đồn "có đứa trẻ bị sát hại", "có người vứt bỏ hoang thai"…
Chẳng biết tin đồn nhảm đó sẽ còn bị thêm "gia vị" và lan ra tới đâu nữa, nhưng điều đáng trách là người nói không hề chứng kiến sự thật, người nghe chẳng có điều kiện kiểm chứng thông tin, nhưng lại cả tin. Ngay cả người phát hiện nghi vấn từ túi ni lon có mùi hôi, lẽ ra họ phải chủ động kiểm tra hoặc khẩn báo cho Công an địa phương trước khi chôn lấp, để tránh dẫn đến chuyện ngộ nhận hy hữu nêu trên.
Ít nhất, những người tung tin thiếu đã thiếu ý thức tôn trọng sự thật. Thêm một điều đáng trách nữa là chủ nhân của con chó xấu số nọ vô ý thức trách nhiệm khi xử lý súc vật chết. Nhìn xác con chó, nhiều người đoán biết nó từng sống trong gia đình giàu có, nên khi chết được bỏ vào túi nhựa, bọc gói cẩn thận, nhưng sau đó vứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, gây phiền hà cơ quan chức trách và là nguyên nhân gây ra một tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến trật tự đời sống xã hội của người dân địa phương.
Và từ câu chuyện này, mong sao mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong đời sống thường nhật để tránh gây ra những phức tạp đáng tiếc và phải biết kiểm chứng thực hư để loại trừ tin đồn nhảm