Theo lời kể của nhiều người dân, vào khoảng 6h sáng 19/2 trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đi bộ trên đường trong tay đeo nhiều nhẫn và vòng vàng thì bị 2 thanh niên lạ mặt chạy xe gắn máy áp sát, tên ngồi sau vung mã tấu chém mạnh vào tay người phụ nữ đó làm bàn tay chị bị đứt lìa rớt xuống đất. Ngay sau đó tên ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống xe nhặt bàn tay đầy vàng của cô rồi lên xe tẩu thoát…
Ngày 21/2, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh - Phó trưởng Công an TP Sóc Trăng, cho biết: "Cách đây mấy năm, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng xuất hiện thông tin như vậy nhưng thực tế đây chỉ là thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Cách đây chừng vài ba tuần, thông tin như trên lại xuất hiện ở Bạc Liêu, bây giờ lại xuất hiện ở Sóc Trăng. Trước thông tin này, Công an thành phố đã cho người xuống làm việc với Công an phường 3 và tìm hiểu ở những người dân sinh sống trên đường Lê Hồng Phong để xác minh vụ việc nhưng thực sự đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không hề có chuyện chặt tay cướp của như nói trên"