Tiếp diễn tình trạng bạo lực trong nữ sinh sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
Trong những trận đánh nhau của nữ sinh được quay đưa lên mạng Internet vừa rồi, các nữ sinh chỉ dùng chân tay, guốc dép nên chưa gây hậu quả lớn (thương tích nặng hay án mạng). Nhưng giả dụ, trong túi người đánh hay người bị đánh ấy có hung khí thì hậu quả sẽ không biết ra sao.
Nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phùng Chí Kiên (Mỹ Hào - Hưng Yên) Nguyễn Thị Huyền Trang, 15 tuổi, đã trở thành kẻ giết người trong một tình huống như thế. Trang và bạn có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Thảo, 17 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Dị Sử (Mỹ Hào). Theo lời khai của Trang tại cơ quan điều tra thì một lần Thảo đã chặn đường đánh Trang với lý do "thích thì đánh", một lần khác Thảo đánh bạn gái của Trang.
Vì thấy Thảo to khoẻ hơn mình, Trang sợ bị đánh tiếp nên đi học hay mang theo một con dao gấp để phòng vệ. Vào đầu giờ học, khi thấy Thảo đến trường của Trang chơi và đang đứng tại sân vận động, Trang đã lên lớp lấy con dao gấp cho vào túi quần xuống giải quyết mâu thuẫn. Hai bên lúc đầu còn giằng co, sau xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Trang dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người Thảo khiến cô bạn gục ngay tại sân trường.
Tôi đã gặp Trang tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Hưng Yên. Mới 15 tuổi nhưng cô bé này khá già dặn. Học khá, lại luôn được nhận xét là ngoan, thế nhưng, bây giờ tương lai của em đã tạm khép lại. Viết đến đây tôi chợt nghĩ đến Phạm Tường Vi, đối tượng nữ đánh Quỳnh Anh, Trường THPT Trần Nhân Tông trong buổi gặp chiều 24/3. Khá xinh, nhưng thái độ vẫn bất cần đời, Vi trả lời thản nhiên, không chút sợ sệt các câu hỏi của cơ quan Công an cũng như chúng tôi.
Vi còn kể khá nhiều “chiến tích” đánh nhau của Vi cũng như việc bị người khác đánh. Tôi hỏi: "Khi đánh bạn, cháu có sợ bị bắt không?". Vi bảo: "Cháu làm cháu chịu...". Nghe Vi nói, tôi nhớ lại lời của Huyền Trang khi gặp tôi tại trại tạm giam: "Ngày đầu tiên vào trại, khi đêm xuống, phải một mình đối mặt với bóng tối của phòng giam giữ, cháu đã sợ, khóc rất nhiều. Bây giờ cháu tiếc tất cả, tiếc không được đi học nữa, tiếc không được về nhà với bố mẹ..., nhưng tất cả bây giờ không thể làm lại được nữa". Từ tâm sự của cháu Trang, tôi chỉ muốn nói với những cháu gái ngông nghênh như Vi rằng: "Đừng để mọi việc hối tiếc khi quá muộn".
Cần những giải pháp mạnh
Theo một đồng chí Phó Cục trưởng của Tổng cục An ninh: "Trong tuần tới, dự kiến Bộ Công an sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề bạo lực học đường, tìm giải pháp ngăn chặn không để nạn đầu gấu bùng phát trong nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị phối hợp quản lí về mặt Nhà nước, đảm bảo ANTT trong trường học. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một dự án lớn, trong đó Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều vấn đề liên quan đến HSSV, trong đó có bạo lực học đường".
Còn theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, trị tận gốc vấn đề này như thế nào mới là vấn đề đáng bàn. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa vấn đề tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường, đặc biệt, Bộ đã phát động cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học".
Người lớn nêu gương cho học sinh trước, sau đó là kết hợp 3 mô hình: giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Gia đình sẽ giáo dục cho các em từ bé tình cảm yêu thương bạn bè, yêu thương đồng loại, ý thức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật. Nhà trường cần phải dạy cho các em kỹ năng sống, đối với bạn bè, thầy cô giáo như thế nào, trong đó trách nhiệm rất cao của Đội và Đoàn Thanh niên v.v…
Chúng tôi thấy cùng với những biện pháp đã có, ngành Giáo dục và các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường. Tập hợp các ý kiến thu thập được, chúng tôi xin nêu và đề nghị ngành giáo dục cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu 1 số biện pháp cụ thể như sau:
- Từ nay trở đi, những học sinh hành hung hoặc chủ mưu hành hung bạn dã man, những học sinh quay video clip và phát tán lên mạng Internet sẽ bị đuổi học 1 năm, nếu tái phạm sẽ bị đưa đi trường giáo dưỡng. Trường nào còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ bị kỉ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Ban cán sự lớp, tổ trưởng có học sinh hành hung bạn và quay video phát tán lên mạng cũng sẽ bị kỷ luật thích đáng.
- Những học sinh đã bị đuổi học vì hành hung bạn tái diễn hành động này sẽ bị đưa đi trường giáo dưỡng.
Các biện pháp trên, nếu được chấp nhận, cần phổ biến tới từng trường, lớp học, từng hội phụ huynh học sinh và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hình ảnh trong clip nữ sinh đánh bạn ở Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an: Phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục - Đào tạo
Trong thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường xảy ra một số nơi làm cho dư luận xã hội quan tâm và lo ngại. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc về nhà trường, gia đình và xã hội. Nhiều trường chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc quản lý, giáo dục đạo đức lối sống cho các em, khi học sinh có biểu hiện vi phạm kỷ luật như bỏ học, mâu thuẫn với nhau, nhà trường chưa nắm bắt kịp thời để xử lý nghiêm khắc.
Bên cạnh đó, các gia đình cũng chưa phối hợp với nhà trường để quản lý giáo dục con em mình. Tôi thấy hiện nay một số trường có cách quản lý học sinh rất tốt như hàng ngày thông báo tình hình học tập của học sinh đến từng gia đình qua thư điện tử hoặc qua điện thoại về: ý thức kỷ luật, thái độ học tập, điểm của các em và nhắc phụ huynh hướng dẫn, kiểm tra bài tập của con…
Qua đó, các vị phụ huynh dễ dàng biết, quản lý được việc học tập của con em mình. Việc làm này cũng là cách làm tốt; vừa nâng cao trách nhiệm của nhà trường và gia đình đối với học sinh. Là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng những mô hình trường, lớp an toàn về an ninh trật tự, góp phần giải quyết tích cực về ANTT nói chung và tình trạng bạo lực học đường nói riêng.