Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chợ Quảng Ngãi, nhưng đến nay dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng vì mức độ thiệt hại của tiểu thương quá lớn. Từ vụ cháy này, nhìn lại việc trang bị bảo hiểm của tiểu thương ở các chợ mới thấy… giật mình.
Khi chúng tôi đặt vấn đề về bảo hiểm, một số tiểu thương kinh doanh ở chợ Bình Tây (quận 6, TP HCM) cho hay, họ không mua bảo hiểm vì việc bảo vệ hàng hóa, tài sản cho tiểu thương đã có Ban Quản lý (BQL) chợ lo. Hơn nữa, tại các quầy sạp đều được trang bị bình chữa cháy, nên khi sự cố xảy ra thì tiểu thương có thể ứng phó ngay…
Tìm hiểu một số chợ lớn trên địa bàn TP HCM như: An Đông, Tân Bình, Kim Biên… về vấn đề mua bảo hiểm cháy nổ, chúng tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ phía tiểu thương. Hầu hết tiểu thương các chợ đều cho rằng, làm tốt việc phòng ngừa mới là quan trọng.
Hóa chất được bán tràn lan tại chợ Tân Bình.
Ông Lê Hoàng Định, Phó BQL chợ Bến Thành (quận 1) lý giải, sau khi chợ Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy, BQL chợ cũng đã vận động các tiểu thương đề cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình. Hiện tại 16 cửa ra vào của chợ đều có hệ thống chứa nước luôn đầy đủ, sẵn sàng, nếu có sự cố không may xảy ra. Bên cạnh đó, BQL chợ cũng thường xuyên triển khai kế hoạch huấn luyện, diễn tập PCCC không chỉ cho đội ngũ cán bộ mà còn cho tiểu thương.
Giám đốc của một công ty dịch vụ bảo hiểm cho rằng, nguy cơ về cháy nổ luôn rình rập tại các chợ, nhưng khi phải bỏ ra một khoản phí nhỏ để mua bảo hiểm thì tiểu thương lại từ chối vì họ chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt còn bảo hiểm chỉ có tác dụng khi có tổn thất xảy ra. Vì thế, nên việc thuyết phục tiểu thương mua bảo hiểm là rất khó