>> Công an các tỉnh miền Trung: Hết mình cứu dân trong mưa lũ
Có 7 người mất tích, 9 người bị thương. Mưa lũ làm 82 xã thuộc 9 huyện của Hà Tĩnh bị ngập lụt, tỉnh Quảng Bình có hơn 34.000 căn nhà thuộc 6 huyện bị ngập, trong đó nhiều địa phương bị nước chia cắt, cô lập, lực lượng cứu hộ phải dùng máy bay trực thăng để cứu hộ...
Cận cảnh vùng rốn lũ Quảng Bình
5h ngày 6/10, PV Báo CAND có mặt trên trực thăng mang số hiệu 03-F371-E916 của Quân đội vào vùng rốn lũ Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.
Ngày thứ 4 liên tục nhiều người dân xã Cao Quảng vẫn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Địa hình tựa lưng vào núi, mặt ngoảnh ra sông Gianh của xã trở thành bình địa cho nước lũ bao vây, cô lập. Nhiều đoàn cứu trợ đã tìm cách vào đây nhưng đều phải quay về. Không ít người dân đã phải tránh lũ trên nóc nhà, ngọn cây. Thậm chí có người chết vì lũ, gia đình nạn nhân cũng chỉ biết đưa lên nóc nhà chờ nước rút mới có thể mai táng.
Trên trực thăng nhìn xuống, chúng tôi thấy nước lũ mênh mông, thỉnh thoảng mới thấy vài ba nóc nhà nổi lên trên mặt nước. Nhiều trẻ em, người già đứng trên mái nhà giơ tay vẫy khi thấy trực thăng bay qua. Không khí im lặng bao trùm cả không gian buồng máy bay, một số cán bộ chiến sĩ lau vội nước mắt. Không thể thả mì tôm, lương khô xuống vì bốn bên ngập nước, nếu người dân ra nhận có thể bị lũ cuốn trôi.
Sau nhiều vòng bay, cuối cùng chúng tôi cũng đáp được xuống rốn lũ Cao Quảng. Trên mô đất cao, hàng ngàn người dân đã tựa lưng vào nhau tránh lũ mấy ngày qua. Không lương thực, không nước uống họ chỉ biết chờ đợi. Cầm gói mì tôm trên tay, nhiều em bé đã bóc ra ăn ngay chống đói. Nhìn gương mặt hốc hác của người dân mới thấy thật thảm cảnh.
Chị Trần Thị Hoa bế đứa con chưa đầy tuổi cho biết: Đã 2 ngày qua, chị chia phần 1 gói mỳ tôm để nhai cho con ăn từng ngày. Còn bản thân chị thì nhịn đói. “Nếu không có hàng cứu trợ kịp thời, người dân sẽ chết vì đói chứ không hẳn vì lũ” - một cụ già nói vậy.
Lụt lút cả làng, nước lên nhanh nên chỉ biết bỏ của chạy lấy người, nên hầu hết người dân vùng lũ đã trắng tay. Sau lũ sẽ sống bằng gì? Một câu hỏi vẫn quay cuồng trong đầu nhiều người dân nghèo vùng cát.
Để có những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân, Quảng Bình đã huy động được 11,5 tấn hàng mì tôm, lương khô, nước uống để ở sân bay Quảng Bình cho 2 trực thăng thay nhau đi tiếp tế.
Suốt đêm ngày 5/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội Quảng Bình đội mưa, đội gió để đóng hàng, chuyển hàng lên máy bay để ứng cứu người dân. Sự hy sinh của các anh là để tiếp thêm hơi ấm cho bà con vùng lũ. Đại tá Nguyễn Văn Định - Phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn B72 cho biết: Hiện đơn vị đang chuẩn bị sẵn thêm 1 máy bay ở Đà Nẵng, sẵn sàng cất cánh ứng cứu người dân vùng lũ khi có yêu cầu.
Theo số liệu cập nhật ngày 6/10, toàn tỉnh Quảng Bình có 28 người bị chết, 17 người bị thương vì lũ, vẫn còn hơn 35 ngàn nhà dân, 10 trạm y tế xã, hàng trăm trường học ngập trong lũ dữ; trên 82.000m3 đê điều, công trình thuỷ lợi bị sạt lở; 2.200 gia súc, gia cầm, 150.000ha hoa màu đã trôi theo lũ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Quảng Bình trời vẫn đang mưa rất to, nước các sông đang có chiều hướng dâng tiếp. Người dân vùng cát Quảng Bình đang rất cần vòng tay che chở của người dân cả nước.
Hải Lăng (Quảng Trị): Vẫn còn chìm trong biển nước
Ngày 6/10, ở Quảng Trị, nước lũ đã cơ bản rút ngoại trừ vùng trũng của huyện Hải Lăng. Theo thống kê của Ban chỉ huy PCBL Hải Lăng, đến 16h ngày 6/10, huyện vẫn còn gần 2.000 ngôi nhà bị ngập lụt sâu từ 0,5m đến hơn 1m. Mọi đi lại ở các xã Hải Thiện, Hải Thành đều bằng ghe và thuyền máy.
Chiếc ghe của vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ (55 tuổi) ở thôn Trung Đơn, xã Hải Thành ngược nước lũ lên QL1A mua nhu yếu phẩm giúp bà con ở thôn, đã cho chúng tôi đi nhờ về Hải Thành. Bà Huệ cho biết, so với ngày 4 và 5/10, nước lụt ở đây có rút nhưng không đáng kể. Theo quan sát của chúng tôi, mọi sinh hoạt của bà con ở đây đều diễn ra trên những chiếc bàn, giường ngủ được kê cao gần 2m so với nền nhà. Hơn 100 hộ dân ở thôn 1, xã Hải Thiện cũng đang trong tình trạng tương tự.
Rời Hải Thiện, Hải Thành, chúng tôi đến thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Ngôi nhà bên sông Ô Giang - Thác Ma của gia đình chị Võ Thị Giòng vốn tuềnh toàng nay càng trống trơ, buồn bã. Trong đỉnh lũ trưa 3/10, con gái 2 tuổi của chị là bé Nguyễn Thị Thu Ngân đã bị nước lũ cuốn trôi.
"Nước lên nhanh quá, ngó đi ngó lại nước đã tràn hiên vốn cao hơn sân 1m. Vợ chồng tui gấp rút chuyển đồ đạc lên cao. Một lúc sau sực nhớ đến con thì chẳng thấy con đâu nữa", chị Giòng nước mắt đầm đìa. Xóm làng Lương Điền biết tin dữ, liền lao ra giữa biển nước tìm thi thể của cháu.
Từ xã Hải Sơn xuôi về các xã Hải Hòa, Hải Tân nằm dọc sông Ô Lâu, xóm làng, đường sá còn ứ đầy bùn non, có nơi cao hơn 1m. Ông Nguyễn Mãnh, Chủ tịch UBND xã Hải Hòa cho biết, mọi đi lại của bà con hiện nay đều phải bằng ghe. Xã đã cố gắng cấp phát áo phao cho bà con để việc đi lại được yên tâm hơn