Từ 18h trở đi, nhiều con phố trên địa bàn Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp bất thường. Những mảnh nilon trải vội, bày bán đủ loại quần áo, sách vở, mỹ phẩm cho đến đồ ăn, nước giải khát… la liệt ven đường. Chợ đêm di động họp lộn xộn trên vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường là bộ mặt không đẹp của đô thị Hà Nội vào ban đêm. Đây cũng tiềm ẩn các nguy cơ mất ANTT, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để hành nghề trộm cắp.
"Đánh cắp" vỉa hè
Mới 18h30', các quầy hàng đêm "di động" trên đường Láng dài hàng kilômet đã bày bán san sát, hầu như không còn chỗ trống. Chỉ cần một tấm vải mưa trải ra là có một gian hàng di động. Ngay bên cạnh những hàng bày bán quần áo, sách vở… là các gian hàng ăn với chảo rán, mỡ nhầy nhụa. Xúc xích rán, bánh khoai… rán chưng ngay sát lòng đường lĩnh trọn bụi bẩn. Khách ngồi ăn, dựng xe chiếm cả lòng đường.
Chúng tôi vào một quầy bán bánh khoai, nem chua rán, gần chục thanh niên đang ngồi chụm quanh. Không thể thiếu là những chén rượu quê. Những tiếng "Dzô! Dzô!" kèm theo đó những tiếng văng tục, chửi bậy khiến nhiều người lo lắng nguy cơ ẩu đả có thể xảy ra.
Tại phố Chùa Bộc, hàng loạt hàng quần áo treo biển "sale off", "đại hạ giá" và cả "đại đại hạ giá" đổ đống tràn ra vỉa hè. Nhiều cành cây, dây cáp được tận dụng để treo móc quần áo. Lượng người mua, xem dồn dập dựng xe ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Người ngồi, người đứng lúi húi chọn đồ rất mất cảnh giác, dễ tạo điều kiện cho các đối tượng hành nghề trộm cắp, móc túi hoạt động.
Tại vỉa hè phố Xuân Thủy, nhiều cửa hàng kinh doanh gấu bông cũng lấn chiếm vỉa hè thu hút rất đông khách dừng mua hàng. Để tăng thêm độ "hào nhoáng" cho thứ hàng hoá đặc biệt này, chủ quầy hàng đã treo móc tạm bợ những chiếc bóng đèn lẫn vào các con thú nhồi bông. Nhìn hình ảnh đó, ai cũng giật mình bởi nguy cơ cháy nổ có thể đến bất cứ lúc nào.
Tuyến phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên và ven sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm cũng xuất hiện những hàng bán quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm… Thông thường cứ khoảng 16h - 17h, các sạp hàng di động này bắt đầu hoạt động. Do giá bán các mặt hàng này rất rẻ nên người tiêu dùng bình dân, người lao động thu nhập thấp đã trở thành khách quen.
Thế nhưng, cũng có khi có tới vài chiếc xe ôtô tải nhỏ dừng xe trên đê sông Đuống, khu vực đường lên, xuống cầu Đuống để chủ nhân chọn mua đồ. Việc dừng đỗ xe tại đây gây cản trở giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Được biết, lực lượng Công an làm công tác trật tự địa phương cũng đã nhiều lần yêu cầu người bán hàng di chuyển, nhưng sau khi cơ quan chức năng rút khỏi đây, chợ di động lại tái chiếm.
Đối với khu vực chợ di động trên phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, tổ trật tự thuộc Công an phường Quan Hoa cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, thu giữ hàng hoá, biển hiệu của các hộ kinh doanh, bán hàng đêm, lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, mỗi khi thấy lực lượng kiểm tra, xử lý các hàng quán ở đầu phố, các chủ kinh doanh khác đã nhanh chóng thu gọn hàng hoá vào bao tải cất giấu một nơi khác. Đến khi lực lượng chức năng đi khỏi, các hàng quán này lại tiếp tục hoạt động.
Tiềm ẩn nguy cơ trộm cắp, hàng kém chất lượng
Chợ đêm vỉa hè bùng nổ đã từ lâu. Tuy nhiên, do không được xử lý một cách dứt điểm nên hiện nay, những chợ đêm này đang ngày càng có dấu hiệu lan rộng. Khách hàng của những chợ đêm vỉa hè này không chỉ là sinh viên mà còn cả những khách hàng "sộp" do chợ đêm thường có những món hàng "thùng", hàng cũ chất lượng cao. Tuy nhiên, do chợ đêm hoạt động tự phát nên dễ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp hoạt động.
Như chị Đỗ Thanh Hằng, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đã từng bị "chôm" mất chiếc điện thoại di động khi đang mải mua sắm đồ trên phố Chùa Bộc. Chị để điện thoại trong túi, mải chọn quần áo, trong khi khách ra vào khá đông. Sau khi chọn được món đồ ưng ý, sờ vào túi lấy tiền, chị Hằng mới tá hỏa khi phát hiện chiếc điện thoại di động đã không cánh mà bay.
Tình trạng đối tượng lợi dụng khung cảnh nhốn nháo ban tối, sự mất cảnh giác của người đi chợ đêm để trộm cắp đã xảy ra khá nhiều. Lực lượng Công an cũng đã khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tại các chợ đêm. Gần đây nhất, ngày 11-5, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình bắt 5 đối tượng chuyên hành nghề trộm cắp, móc túi ở chợ đêm Long Biên.
Hoạt động mua bán diễn ra vào lúc trời tối, nhìn không rõ mặt hàng nên người mua khó xác định được chất lượng thật của sản phẩm. Lẽ đương nhiên, chất lượng đồng hành cùng giá cả. Hầu như toàn bộ mũ bảo hiểm bày bán trên vỉa hè, chợ đêm với giá 20.000 - 30.000đ đều không có tem kiểm định, nhiều loại quần áo là hàng sản xuất lỗi… Cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để quản lý chợ đêm, tránh nguy cơ mất ANTT tại các khu vực này.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình, cân nhắc trước khi ghé mua hàng tại chợ di động, thận trọng khi đi chợ đêm để mua được hàng đúng ý, đảm bảo an toàn cho tài sản mình mang theo