Bé còn nhỏ quá để có thể hiểu được bi kịch xảy ra đối với gia đình mình. Bé chưa hiểu được mình đã vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất, vĩnh viễn trở thành đứa trẻ mồ côi…
Được biết, anh Long và chị Nga kết hôn với nhau từ năm 2010, thời gian đầu khá hạnh phúc, nhưng sau do anh Long có tính hay ghen nên vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Chính vì vậy, anh Long đã bỏ đi miền Nam làm ăn một thời gian. Sau khi từ miền Nam về, anh Long nghi ngờ vợ ngoại tình nên ghen tuông, gây gổ, đánh đập vợ. Gần đây hai vợ chồng đã sống ly thân. Chị Nga đã nộp đơn ra tòa đề nghị được ly hôn. Sau đó, được mọi người khuyên can, anh Long đã thức tỉnh, tìm được việc làm và mong một ngày vợ sẽ quay trở lại để gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, do đã chán người chồng hay ghen tuông, vũ phu nên chị Nga cương quyết không đồng ý quay lại, về nhà mẹ đẻ ở, chờ Tòa án xử ly hôn.
Níu kéo không được, anh Long tức giận đe dọa sẽ nổ mìn vợ để cả hai người cùng chết. Do bản thân chị Nga và mọi người chỉ nghĩ anh Long đe dọa, không dám làm nên không đề phòng. Khoảng 10h30 ngày 14/5, Long đợi vợ trước cổng nhà thờ Phúc Linh, tại địa phận xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Đến khoảng gần 12h, chị Nga đi xe máy ngang qua thì anh này lao ra giữ xe vợ lại. Hai vợ chồng xảy ra to tiếng, Long đánh vợ khiến chị Nga ngã xuống lề đường. Do đã chuẩn bị mìn từ trước, anh Long dựng vợ đứng dậy, ôm chặt lấy vợ và kích nổ mìn khiến cả hai tử vong.
Vụ việc hết sức đau lòng khiến ai cũng xót xa. Chỉ vì ghen tuông mà người chồng nhẫn tâm đã tự tước đi tính mạng của mình và người vợ vô tội. Có lẽ, lúc nổ mìn, anh ta chỉ nghĩ rằng mình chết là hết, là không còn dính dáng đến cuộc đời này nữa. Nhưng, sự ích kỷ, nhẫn tâm đó đã khiến chính đứa con thơ dại của mình phải bơ vơ, bố mẹ, gia đình mình đau khổ, mất mát.
Để xảy ra vụ việc này cũng có một phần lỗi của chính quyền địa phương và hai gia đình, bởi trước khi gây án, anh Long đã nhiều lần đe dọa, cảnh báo, nhưng ai cũng nghĩ anh ta không dám làm nên đã không can ngăn, kiểm tra kịp thời. Bài học này thật đau xót lắm thay!