Sáng 26/10, anh Nguyễn Phước Đức (30 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đến Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL cho biết, vào khoảng 9h30 ngày 23/10 vừa qua, theo yêu cầu của khách thuê bao xe cả ngày (bà Đặng Thị Phu, 54 tuổi, ngụ xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, Hậu Giang - PV), anh điều khiển xe ôtô BKS 65N-2343 đến gần khách sạn Tô Châu, đường A1, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều dừng lại để cho khách xem đất. Trong thời gian này, được sự đồng ý của khách, anh quay xe lại kho nằm ở đường B20, khu dân cư 91B có việc thì gặp một nhóm khoảng 10 người chặn lại, cho biết họ là những người được bà Luyến từ TP Hồ Chí Minh xuống để… đòi nợ. Những người này yêu cầu anh Đức phải giao ôtô cho họ để trừ nợ(?).
“Tôi nói tôi chỉ là tài xế, chạy thuê chứ không phải chủ xe và cũng không biết bà Luyến nào nhưng họ vẫn làm dữ… Tôi kiên quyết không giao chìa khóa và chạy lại nơi khách đang xem đất. Lát sau, tôi cùng khách quay lại thì những người kể trên đã đi đâu mất và chiếc ôtô cũng không còn…” – anh Đức kể.
Trước đó, vào chiều 23/10, ông Nguyễn Phước Long (60 tuổi, ngụ 180B, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cũng đã đến Văn phòng thường trú Báo CAND cho biết, vợ chồng ông là bị đơn trong Bản án số 513/2011/DS-PT (tranh chấp hợp đồng vay tài sản) ngày 5/5/2011 của TAND TP Hồ Chí Minh.
Theo bản án này, Tòa không chấp nhận yêu cầu trong đơn kháng cáo mà buộc vợ chồng ông Long phải trả cho nguyên đơn – bà Nguyễn Thị Kim Luyến (36 tuổi, ngụ 327/1G Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh) số tiền bao gồm cả vốn gốc lẫn lãi gần 1,882 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo trình bày của ông Long, do có quá nhiều tình tiết bất thường liên quan đến vụ tranh chấp chưa được HĐXX quan tâm trong phiên xét xử phúc thẩm nên ông đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.
Đối với bản án phúc thẩm kể trên, ông Long cho biết cũng đã hiểu sau khi án tuyên, bản án đã có hiệu lực. Cơ quan THADS cũng đã có ban hành quyết định THA và ông chưa thể thi hành (vì lý do kể trên). Ông chưa nhận được quyết định cưỡng chế từ cơ quan THADS trong khi đó, chiếc ôtô BKS 65N-2343 bỗng dưng bị một nhóm người “cướp” khi đang lưu thông trên đường phố. Ông Long cho biết đứng tên sở hữu chiếc xe này là DNTN Long Châu, đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ.
Có một tình tiết đáng chú ý liên quan đến người thuê chiếc ôtô kể trên để đi coi đất vào ngày hôm đó - bà Đặng Thị Phu, cho biết, trong lúc tài xế đem xe đi, bà có để túi xách màu da bò, trong đó số tiền mặt 2,7 tỷ đồng và 1 sợi dây chuyền, 1 tấm lắc khoảng 6 lượng vàng 24K. Theo tường trình của bà Phu, trước đó, bà và ông Nguyễn Phước Tâm (ngụ 67B1, Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) có thỏa thuận nhau, chuyển nhượng 2 lô nền đất diện tích 180m2 tại đường A1, khu dân cư 91B với giá 1,7 tỷ đồng. Theo Giấy đặt cọc vào ngày 15/10, bên nhận chuyển nhượng (bà Phu) đã đặt cọc cho bên chuyển nhượng (ông Tâm) 50 triệu đồng; khoản còn lại sẽ giao 10 ngày sau đó sau khi hai bên thực hiện một số thủ tục theo như thỏa thuận.
Sáng 26/10, cho PV xem những giấy tờ có liên quan, bà Phu kể thêm: “Ngay sau khi xe bỗng dưng bị lấy đi, tôi cùng tài xế chạy khắp nơi để tìm. Không tìm được, tôi mới gởi đơn đến cơ quan Công an và đến chiều tối 25/10, khi được mời đến để mở cửa xe, tôi mới tá hỏa khi túi xách của tôi không còn trong xe nữa. Và tôi không còn biết gì nữa. Cho tới khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa TP”.
Sáng 26/10, làm việc với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Minh – Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Ninh Kiều xác nhận có việc tạm giữ ôtô BKS 65N-2343. Trước khi tạm giữ ôtô này vào ngày 23/10 vừa qua, THA Ninh Kiều đã nhận được đơn từ phía bên được THA cho biết ông Long còn tài sản có thể thi hành bản án chính là chiếc ôtô kể trên. Và qua xác định của Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ, ôtô kể trên là của DNTN Long Châu do ông Long làm Giám đốc. Sau khi tạm giữ, THA Ninh Kiều mới biết là tài sản này đang bị thế chấp tại ngân hàng.
Liên quan đến việc tạm giữ phương tiện nhưng không niêm phong, ông Minh cho biết, trưa 23/10, khi công bố quyết định tạm giữ phương tiện, tài xế Đức xác định đã lấy hết tài sản cá nhân ra khỏi xe. Tới chiều 25/10, theo yêu cầu của cơ quan Công an, việc mở cửa xe được tiến hành sau khi tài xế Đức xác định cửa, ổ khóa xe không bị cạy, phá. Việc mở cửa được tiến hành bằng chìa khóa xe của tài xế Đức. Sau khi kiểm tra xe, cơ quan THADS Ninh Kiều mới tiến hành niêm phong.
Liên quan đến việc bà Phu cho rằng mình bị mất tiền, vàng tổng giá trị gần 3 tỷ đồng, Công an Cần Thơ đang tiến hành xác minh làm rõ.
| Theo Hợp đồng vay tiền được phía ông Long và bà Luyến ký ngày 1/9/2008 được lập tại phòng công chứng số 2 TP Hồ Chí Minh, phía bà Luyến đồng ý cho phía ông Long vay 1,750 tỷ đồng với mức lãi suất 2%. Nội dung hợp đồng ghi rõ: “Việc giao nhận số tiền này sẽ do hai bên tự thực hiện sau khi ký hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của công chứng viên ký tên dưới đây. Khi giao nhận tiền hai bên làm biên nhận riêng”. Thế nhưng, theo trình bày của ông Long: “Sau khi ký hợp đồng, tôi chờ nhiều ngày và không được bà Luyến giao tiền nên về Cần Thơ. Cho tới ngày 3/12/2008, bà Luyến bất ngờ khởi kiện tôi ra Tòa cho rằng tôi đã vay tiền và đã hết thời hạn vay nhưng không trả. Chứng cứ mà bà Luyến đưa ra là biên nhận viết tay bị tẩy xóa, sửa lung tung...”. |