Chị Nguyễn Thị Tý (45 tuổi, sống ở tầng 4, dãy G2, khu tái định cư phường Hương Sơ), suốt 3 ngày qua bị những cơn đau nhức hành hạ do côn trùng đốt. Chị Tý cho biết: “Sau đêm ngủ dậy thì vùng mắt chị bỗng bị sưng húp lên, đỏ tấy, mọng mủ và nổi vảy màn giống như bị dời bò”.
Điều đáng quan ngại, hiện nay tuần suất xuất hiện loại côn trùng lạ có hình thù giống con kiến lửa chúa, trên mình có nhiều vằn đen và vàng sậm, đuôi khá giống đuôi bọ cạp, xuất hiện ngày một nhiều. Đặc biệt, từ 16h hôm trước đến sáng hôm sau, xuất hiện hàng ngàn con bay khắp tường, đu bám trên các bóng đèn, chui vào màn tấn công người. Người dân đã dùng nhiều cách diệt trừ như dùng bình thuốc diệt muỗi nhưng không có kết quả