Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã có trên 50 ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến Cố đô Huế tham dự Festival Nghề truyền thống 2013. Bên cạnh đó, các di tích lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn như lăng vua Tự Đức, lăng vua Minh Mạng, di tích Đại Nội… cũng là những điểm du lịch hấp dẫn khiến du khách đổ về Huế ngày một lớn. Tính đến chiều 28/4, đã có 54.540 lượt khách đăng ký phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Huế qua mạng...
Để tránh tình trạng du khách bị “chặt chém” hoặc “ép” giá phòng, Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tục tổ chức đoàn thanh tra đi kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, một số nhà nghỉ vừa và nhỏ trên địa bàn TP Huế đã tăng giá phòng lên 20 đến 30% so với mức giá đã đăng ký được niêm yết trước mùa Festival. Để lôi kéo, tranh giành khách, một số chủ khách sạn, nhà nghỉ còn thuê cánh xe ôm, xích lô, hoặc tài xế taxi làm… “cò” dụ khách. Sau khi đưa khách đi tham quan các điểm di tích, họ sẽ gợi ý và đưa khách về tại các khách sạn rồi ăn chia “phần trăm”...
Ngoài nỗi lo bị “chặt chém” giá phòng thì nỗi lo khi tham gia giao thông tại Huế vào mỗi kì Festival luôn làm nhiều người lo lắng. Festival Nghề truyền thống Huế năm nay vừa chỉ mới được khai mạc nhưng một số tuyến đường ở TP Huế luôn trong tình trạng kẹt cứng vào giờ cao điểm. Lúc 10h30 ngày 28/4, đoạn đường 23 tháng 8, Đoàn Thị Điểm và các con đường nhỏ bao quanh khu vực Đại Nội chật cứng xe ôtô và xe máy chen chúc nhau phần đường của mình. Tuyến đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba và đường Lê Lợi, khu vực cầu Trường Tiền cũng luôn trong tình trạng ùn ứ. Để giảm thiểu TNGT và giảm ùn tắc, CSGT TP Huế phải triển khai lực lượng cùng sinh viên tình nguyện túc trực tại các ngả đường để phân làn, hướng dẫn giao thông...