Theo hồ sơ, từ năm 1973 đến những năm sau giải phóng, gia đình ông Ly khai hoang đất vùng Quy Khu (địa giới thôn Cư Chánh 1, nay thôn Kim Sơn, Thủy Bằng) khoảng 1.500m2. Năm 1997, gia đình ông Ly đã được ngành chức năng và chính quyền các cấp xác minh nguồn gốc đất, đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên.
Tuy nhiên, sau đó xã Thủy Bằng không phát giấy chứng nhận này cho gia đình ông Ly, vì lý do tỉnh Thừa Thiên – Huế lúc đó đang có chủ trương quy hoạch xây dựng sân golf ở các vùng đất sản xuất của Thủy Bằng. Thời điểm này, xã đã cưỡng chế mọi hoạt động sản xuất của gia đình ông Ly trên mảnh đất của ông. Do đó, gia đình ông phải bỏ hoang đất này từ sau năm 1997 cho tới năm 2000.
Đầu năm 2001, khi nghe tin tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hủy bỏ dự án xây dựng sân golf ở Thủy Bằng, gia đình ông Ly có đơn đề nghị xã xem xét cấp lại đất cho gia đình ông, nhưng sự việc không được giải quyết. Điều đáng nói, gia đình ông Ly vẫn phải nộp thuế đất này hằng năm.
Càng khó hiểu hơn, vào năm 2010, xã Thủy Bằng đề nghị thị xã Hương Thủy thu hồi đất của gia đình ông Ly, chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở và bán đất này mà không hề thông báo cho gia đình ông biết, cũng như không thực hiện các thủ tục pháp lý, gồm: kiểm kê tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại cho gia đình ông…
Bên cạnh gia đình ông Ly, gần 20.000m2 đất các loại ở Thủy Bằng cũng đã bị xã này thu hồi trái phép (Quyết định thu hồi đất của thị xã Hương Thủy, nhưng trên chủ trương và đề nghị của xã Thủy Bằng - PV), chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở và đất dịch vụ du lịch, bán cho các “đại gia” bất động sản với giá bất thường.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về lý do thu hồi đất của gia đình ông Ly cũng như lý do không thực hiện các thủ tục pháp lý về thu hồi đất này, ông Nguyễn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng nói rằng: “Đất bỏ hoang nên chúng tôi thu hồi. Có gì trên đất mà kiểm kê, đền bù”(?). Tìm hiểu cho thấy thực tế khác xa với lời nói của ông Thái, trên 1.500m2 đất do gia đình ông Ly khai hoang hiện vẫn còn vật dụng xây dựng, cây trồng phòng hộ lâu năm.
Ngoài ra, ngay thời điểm trước lúc đất này bị thu hồi, bán cho một “đại gia” bất động sản, nơi này vẫn còn nhà cửa của con gái ông Ly. Cùng câu hỏi trên đối với gần 20.000m2 đất ở Thủy Bằng, đặc biệt trên đất này hiện vẫn còn hơn 70 lăng, mộ chưa được di dời, nhưng đã bị bán đất ở cho các “đại gia” có máu mặt, ông Thái cũng trả lời: “Là đất hoang hóa”(!?)...
Ông Nguyễn Văn Đầu, Công an xã Thủy Bằng tố cáo với chúng tôi: “Ông Nguyễn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng đã nhiều lần dọa nạt ông vì cho rằng ông đòi đất đai cho gia đình và người dân Thủy Bằng là không bảo vệ chính quyền”(!?). Theo ông Đầu, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người dân chính là bảo vệ chính quyền, chứ không phải như sự bao biện của ông Thái. Thiết nghĩ, những sai phạm ở UBND xã Thủy Bằng rất cần sự quan tâm vào cuộc của chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ngành chức năng