Địa hình rừng núi hiểm trở, đường xá xa xôi nên những năm trước, bà con ở các xã biên giới muốn gùi gạo, ngô, sắn ra chợ huyện A Lưới để đổi lấy các nhu yếu phẩm như muối, đường hoặc vải vóc… đều phải đi hơn một ngày đường. Cũng vì thế mà cuộc sống của người dân vùng cao luôn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt, vì thiếu nhận thức và hiểu biết về pháp luật nên phần lớn bà con dân bản vẫn sống trong nhiều hủ tục lạc hậu.
Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh, Phó trưởng Công an huyện A Lưới, kể rằng, có một lần anh dẫn tổ công tác về bản A Tin, xã A Đớt thì nghe tiếng khóc. Mọi người vội đến nơi thì thấy một phụ nữ đang nằm giữa nền nhà sàn với cái bụng to sắp sinh, trong khi người nhà lại làm lo cúng lễ “đuổi ma”. Đây là hủ tục của người Pa Cô cho phụ nữ khi sinh con. Trước tình thế nguy cấp, anh đã giải thích cho gia đình không cần phải “đuổi ma”, và mọi người nhanh chóng đưa sản phụ ra Trạm xá xã để sinh con…
Theo anh Sinh, Công an huyện A Lưới đã “4 cùng” với người dân vùng cao biên giới (cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ và cùng làm); phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức vận động người dân rời bỏ các hủ tục lạc hậu, như: Cúng ma cho người ốm, thiên táng người chết… Đồng thời, tuyên truyền về pháp luật, hôn nhân, giáo dục sức khỏe giới tính cho thanh, thiếu niên, đảm bảo tình hình ANTT. Nhờ đó mà bà con dần dần thay đổi nếp nghĩ, tiếp thu nếp sống mới, văn minh; bỏ hẳn các hủ tục lạc hậu, đoàn kết tăng gia sản xuất, phát triển cuộc sống gia đình và bản làng ngày thêm đổi mới.
Nhìn bản làng hôm nay đã không còn cảnh thanh niên rượu chè bê tha, rượt đuổi đánh nhau. Già Hồ Văn Mai, ở thôn 7 xã Hồng Thủy, tâm sự: “Thấy các anh Công an về giúp bản, mọi người và già đây vui cái bụng lắm. Nhờ thế mà bà con trong thôn giờ không còn sợ bị kẻ xấu lợi dụng nữa và yên tâm lên nương, lên rẫy hơn”. Ông Hồ Minh Châu, Trưởng Công an xã Hồng Kim cũng cho hay, Công an huyện và Công an xã bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng bà con để kịp thời giúp đỡ, giải quyết những vướng mắc. Từ đó, bà con tự bảo ban nhau làm nương rẫy, gìn giữ ANTT, không nghe theo lời kẻ xấu chia rẽ đoàn kết…
Ông Hồ Văn Ngoan, Trưởng phòng Văn hóa huyện A Lưới, xác nhận rằng, nhờ Công an huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà đồng bào vùng cao A Lưới đã có được cuộc sống ngày càng phát triển đi lên; hủ tục lạc hậu không còn, nạn tảo hôn cũng được đẩy lùi… bản làng bình yên hơn trước. Đây là tín hiệu đáng mừng với một huyện có đến 80% dân số là người dân tộc thiểu số…