Trước đó, theo trình báo của anh Phạm Văn Tiên, chủ cửa hàng buôn bán sắt vụn ở xóm 1B Đông Ngạc, Từ Liêm, khoảng 14h ngày 12/2, có 2 nam thanh niên chở một khối sắt dài 1,2m, giống hình quả bom đến cửa hàng của anh Tiên để bán sắt vụn. Nghi ngờ đó là bom nên anh Tiến không mua.
Không bán được, 2 thanh niên này đã để khối sắt trên bãi đất cách nhà anh Tiến khoảng 15m và bỏ đi.
Ngay sau đó, Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Huyện đội, Binh chủng Công binh tới kiểm tra, xác định đó là bom đã khẩn trương thu giữ, đưa về nơi quy định an toàn.
Qua xác minh, quả bom có trọng lượng 250kg, là bom sót lại sau chiến tranh, vẫn còn nguyên ngòi nổ