Ngôi nhà nhỏ của em Trần Duy Thịnh - thủ khoa Trường Đại học Kinh tế Huế mấy ngày nay không ngớt tiếng cười và chúc mừng của bà con bạn bè và gia đình, nhưng lại cũng nặng lòng với ba mẹ em về số tiền học đại học của em chưa biết tính thế nào. Khi mẹ em bị hẹp, hở van tim hai lá hơn hai năm nay chưa có tiền phẫu thuật, số tiền hằng ngày ba em chạy xe thồ cũng chỉ đủ chi tiêu.
Kỳ thi đại học năm 2011, Thịnh đăng ký dự thi khối A vào ngành Tài chính ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Huế và khối B vào ngành Bác sỹ đa khoa của Đại học Y Dược Huế. Ngày công bố điểm, Thịnh vui mừng sung sướng khi biết điểm của mình, nhưng bất ngờ hơn khi biết tin mình là thủ khoa của Đại học Kinh tế Huế với số điểm là 25; và đậu vào Trường Đại học Y Dược Huế với số điểm là 24,5.
"Mẹ em đau suốt mà nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, nên ước mơ làm bác sỹ của em được nhen nhóm từ bé, vì vậy em mới đăng ký thi vào Y Dược để chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo như hoàn cảnh gia đình mình", Thịnh tâm sự. Mẹ của Thịnh bị hẹp, hở van tim hai lá, bác sỹ khuyên mẹ mổ sớm để đảm bảo hơn, nhưng số tiền phẫu thuật lên tới 80 triệu đồng, số tiền mà gia đình em có bán hết tài sản cũng không có được một nửa. Nên bệnh tình của mẹ em mỗi ngày một nặng hơn.
Chị Bạch Thị Thủy - mẹ của Thịnh tâm sự: "Đôi lúc đến ngày nộp tiền học phí của cháu mà không có nên đành "nhịn" mua thuốc điều trị, dành tiền cho cháu nộp học. Thằng Thịnh đậu đại học gia đình vừa mừng vừa lo không biết sẽ xoay xở ra răng đây chú ơi!". Thịnh suốt 12 năm liền là học sinh loại giỏi, năm lớp 9 là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh, năm 12 Thịnh đoạt giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Sinh.
Mừng vì con cái học hành giỏi nên ba mẹ hãnh diện lắm, Thịnh là thủ khoa đầu tiên của Trường THPT Phan Đăng Lưu, và của làng Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) từ trước đến nay và cũng là người đầu tiên đậu hai trường đại học trong một kỳ thi của cả xã. Lo lắng là vì gia đình nghèo không biết sẽ có đủ tiền để Thịnh tiếp tục học hành trong mấy năm đại học không. Ngôi nhà của gia đình em ở, hiện là nhà thờ của họ hàng anh em cho mượn để ở tạm