Sau một thời gian trinh sát, nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn tại Công ty TNHH Thương mại Đồng Phát HongKong (địa chỉ số 14B, ngõ 61/10 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), ngày 10/1, Đội 5 (Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an Hà Nội) đã phối hợp với Đội QLTT số 7 kiểm tra và thu giữ một lượng lớn mỹ phẩm và dụng cụ chăm sóc tóc không rõ nguồn gốc. Công ty này đã hoạt động từ năm 2009 và có nhiều khách hàng là các salon tóc, đại lý mỹ phẩm tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.
Qua kiểm tra riêng tại trụ sở công ty đã có 21 mã hàng như thuốc ép, thuốc nhuộm, dưỡng tóc, dầu gội, dầu xả, thuốc ép, dầu hấp, thuốc uốn, gel tạo kiểu... không có hóa đơn, chứng từ, không có công bố chất lượng do Bộ Y tế cấp được tìm thấy. Các loại hàng hóa này đều được ghi nhãn hiệu Makayry với xuất xứ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo quan sát cho thấy trên vỏ thùng và vỏ hộp có nhiều chữ Trung Quốc. Ngay cả các văn bản dữ liệu trong máy tính của công ty cũng được viết bằng tiếng Trung.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Huy Cường - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 7 cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm kê hàng suốt từ 9h cho tới 13h mới xong vì lượng hàng hóa quá lớn. Ước tính sơ bộ riêng ở đây cũng đã chứa hàng nghìn chai lọ các loại, với trọng lượng hơn 1 tấn hàng. Quan sát kỹ bên ngoài vỏ sản phẩm cho thấy, phần lớn nhãn hàng được in bằng tiếng Anh với rất nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp.
Ngay cả nhãn phụ tiếng Việt dù giới thiệu tính năng của sản phẩm rất “long lanh” nhưng cũng có nhiều lỗi chính tả như “giúp tóc bóng mượt, dễ trải”. Đánh giá bước đầu cho thấy rất có thể số hàng hóa này bị làm giả và nhập lậu. Qua đấu tranh khai thác, Giám đốc công ty là Phạm Thị Hiền (16 tuổi, quê quán Hải Dương) cho biết: Công ty này còn có một kho hàng lớn gấp nhiều lần tại địa chỉ số 22 chân cầu Vĩnh Tuy. Sau khi khám kho, gần 200 thùng carton đựng hàng hóa các loại và nhiều máy làm tóc đã được tìm thấy. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Huy Cường cho biết việc kiểm kê, tịch thu hàng hóa đã gần hoàn tất. Ước tính tổng lượng hàng lên tới gần 6 tấn.
Qua trao đổi nhanh, Phạm Thị Hiền cho biết đã qua Đài Loan làm việc được 4 năm và về mở công ty được 2 năm. Bởi vậy, Hiền rất giỏi tiếng Trung. Được biết, ngoài trụ sở này, Hiền cũng đã thuê 1 căn nhà khác ở Hải Dương với giá 5,5 triệu đồng/tháng để chuẩn bị mở chi nhánh.
Theo bảng báo giá, các sản phẩm chăm sóc tóc có giá rẻ nhất là 45.000 đồng đối với thuốc uốn 120ml, đắt nhất là dầu hấp phục hồi với giá 365.000 đồng/chai 1.000ml. Các loại tông đơ điện, máy uốn xoăn... có giá từ 580.000 đến 6.500.000 đồng. Theo những giấy tờ tìm được tại trụ sở công ty, danh sách khách hàng ở riêng TP Việt Trì và Đoan Hùng (Phú Thọ) đã lên tới 89 người. Đây đều là các salon làm đẹp hoặc các cửa hàng mỹ phẩm.
Ngoài ra, Phạm Thị Hiền còn có một bản “danh sách công nợ” từ tháng 10 đến tháng 11/2011 với 24 khách hàng ở Vinh, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên... Điều này chứng tỏ mạng lưới phân phối hàng hóa của Hiền đã lan ra khá rộng. Tiêu biểu có những salon như Anh Thắng de Paris (địa chỉ số 224 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An) có hóa đơn nhập của Hiền hơn 155 triệu đồng hàng hóa đủ loại. Hiền cho biết, các salon tóc ăn lãi rất “khủng”, thường nhập những loại hàng này với giá chỉ vài trăm nghìn, nhưng bán ra hàng triệu đồng với quảng cáo hàng Tây Ban Nha...
Ngoài bán buôn mỹ phẩm, máy móc, Đồng Phát Hongkong còn quảng cáo đào tạo nâng cao đối với thợ làm tóc với các thầy dạy đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, giảng viên nổi tiếng của Trường Tạo mẫu tóc Quốc tế Vidal - Sassoon của Hồng Kông. Tờ rơi của công ty cho biết đây là nhánh của Đồng Phát HongKong được thành lập từ năm 1986.
Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác thực. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ