Cú dạo đầu êm dịu
"Bị nướng gần 30 triệu đồng trong vòng hai ngày mà chẳng mảy may nghĩ rằng mình bị các "thầy" cố sát. Mãi đến khi gặp một người đồng cảnh, tôi mới biết mình dính đòn của mấy thằng siêu bịp kia" - anh Nguyễn Văn Đoàn, một chủ thầu xây dựng ở quận 12 kể lại chuyện bị "cắm sừng" đến thảm hại với những mong "Sẽ chẳng còn ai bị bọn xấu xẻ thịt thảm thương như tôi nữa".
Theo lời kể của anh Đoàn, đọc báo thấy văn phòng đại diện tại TP HCM của Công ty XPX có trụ sở tại Hà Nội mời tham gia đấu thầu xây dựng dãy nhà cấp 4 với 40 căn cho công nhân lưu trú, thấy mình có đủ năng lực thực hiện được gói thầu nên anh Đoàn quyết định nộp hồ sơ dự thầu.
Năm ngày sau, đầu dây bên kia là một thanh niên báo tin vui: "Sáng mai mời anh đến công ty gặp thủ trưởng để bàn chuyện ký kết hợp đồng nhé!". Đúng hẹn, đón chủ thầu Đoàn là một thanh niên khoảng 25 tuổi khá điển trai, bỏ nhỏ: "Anh vui lòng đợi. sếp đang trên đường tới".
Trong phòng lúc này ngoài anh Đoàn, anh thanh niên kia và hai người đàn ông khí tướng bệ vệ, ăn vận lịch lãm đang ngồi đọc báo. Một trong hai ông vui vẻ bắt tay và nhiệt tình giới thiệu: "Tụi này là dân cung ứng vật tư. Hôm nay hẹn gặp anh Bảy giám đốc ký mấy hợp đồng mới".
Chờ đến gần 10 giờ thì chuông điện thoại bàn reo vang. Anh chàng trợ lý sau khi dạ dạ, vâng vâng khúm núm nói với anh Đoàn và hai ông cung ứng: "Dạ, thành thật xin lỗi anh Sáu, anh Chín và anh Đoàn đây. Do xe bị nổ lốp phải thay nên sếp đến trễ. Nếu không có việc gì bận, thủ trưởng em kính mời các anh ở lại đặng trưa mình ăn cơm rồi bàn việc luôn thể".
Càng tăng tốc càng tơi bời
Trong thời gian chờ đợi, người đàn ông có đôi mắt ti hí được anh chàng trợ lý gọi là "anh Sáu" khởi xướng: "Mấy anh em mình làm vài ván thư giãn kiếm độ nhậu đi". Dù không khoái mấy trò sát phạt nhưng anh Đoàn cũng vui vẻ nhặt từng quân bài để… chặt hẻo.
Độ lai rai kết thúc, anh Sáu tiếp tục gợi ý "Đánh tiến lên năm chục một trăm cho vui" (50.000-100.000 đồng) và vận may lại mỉm cười với chủ thầu Đoàn liên tục. Thua dồn dập, anh Chín có cái bụng như cái trống chầu e hèm: "Tăng tốc đi cho nó máu nghen. Bây giờ quyết định một trăm hai trăm" (100.000-200.000 đồng)".
Sau gần 1 giờ, toàn bộ số tiền chiến lợi phẩm của anh lần lượt bị đoạt lại. Liên tiếp sau đó là những màn chém hẻo, đền bài khiến anh chủ thầu tối tăm mặt mũi dù rằng anh liên tục có "rắn" (ba đôi thông, tứ quý để chặt hẻo). Cứ thế mà hơn chục triệu đồng trong cái cặp da của anh chủ thầu chẳng mấy chốc bị khoén sạch.
Vừa lúc đó, chuông điện thoại lại reo vang. Anh chàng thư ký sau khi "dạ, dạ" lại tiếp tục xin lỗi: "Dạ, các anh thông cảm, xe vẫn chưa sửa xong. Thủ trưởng ủy quyền em mời các anh đi ăn trưa". Lúc nâng ly, "anh Sáu" mắt hí khích tướng: "Nếu chú em muốn phục hận, mai anh em mình sẽ chiến nữa nghen".
Rửa hận để tiếp tục ôm hận!
Hôm sau, vẫn kịch bản "sếp em đến trễ", sòng bài dã chiến được bày ra và số tiền hơn 20 triệu tạm ứng lương cho nhân viên của anh chủ thầu bị lột sạch. Nhắm chủ thầu Đoàn không đủ sức chiến đấu nữa, anh chàng trợ lý vờ nghe điện thoại rồi báo tin: "Sếp tổng đang điều sếp em ra Hà Nội gấp bàn việc quan trọng. Mấy anh vui lòng đợi, khi nào xong việc, sếp sẽ đích thân gọi mấy anh bàn việc".
Một tuần, hai tuần chờ đợi vẫn không thấy người của XPX gọi điện, sốt ruột anh Đoàn gọi cho anh chàng trợ lý thì chỉ nghe tiếng máy "ò í e". Chủ động tìm đến XPX và khi vừa chạm chân vào cửa, anh chủ thầu thấy tại bộ salon, 4 mày râu gồm 3 gương mặt "anh em" thân quen và 1 người lạ đang ngồi chặt hẻo.
Linh tính mách bảo có chuyện mờ ám nên anh Đoàn chờ cho ông khách lạ kia chạy xe ra chặn hỏi chuyện. Bấy giờ, Đoàn và ông khách nọ mới biết mình đã dính đạn của bọn cờ bạc bịp chuyên nghiệp.
Từ câu chuyện của chủ thầu Ðoàn, mới biết với màn dụ khị và cầm chân con mồi bằng bản hợp đồng béo bở, các siêu cao thủ cờ bạc bịp cứ thế xà xẻo con mồi bằng những bộ bài giống nhau được sắp sẵn. "Vấn đề ở chỗ là khi biết mình là người bị hại, chẳng ai nghĩ đến chuyện đi trình báo Công an vì sợ bị truy tố tội đánh bạc. Mặt khác bọn nó đâu có ép mình đánh, là do mình tự nguyện nên ráng chịu chứ trình báo gì! Để không ôm hận mọi người tốt nhất nên nói không với mọi hình thức sát phạt trong mọi tình huống" - anh Đoàn nhắn nhủ!