Chị Trần Thị Thơm (41 tuổi, ngụ huyện Công Sơn, Thanh Hóa, chủ cơ sở massage Kim Lộc), kể lại: Lúc 4h ngày 20/11, chị Trần Thị Minh (em ruột chị Thơm) xảy ra mâu thuẫn với chồng, nên xuống cơ sở massage tâm sự cùng chị. Khi đó, chị Thơm cùng em ruột lấy ghế nhựa ngồi trước cửa nhà, bất ngờ có 7 thanh niên khoảng 20-30 tuổi, đi trên 3 xe gắn máy xông đến đánh tới tấp vào người Minh rồi cướp đi một sợi dây chuyền vàng. Quá hoảng sợ, chị Thơm tri hô: "Cướp, cướp…" thì được người đi đường hỗ trợ bắt giữ được 4 đối tượng, đồng bọn còn lại của chúng đã kịp thời tẩu thoát.
Tiếp xúc với PV ngày 27/11, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Công an phường 26, khẳng định: Đó không phải là một vụ cướp. Vào thời điểm trên, nhận được tin báo của người dân có một vụ cướp xảy ra tại cơ sở massage Kim Lộc, Công an phường 26 nhanh chóng phối hợp cùng tổ bảo vệ dân phố, dân phòng phường 26 bắt giữ được 4 thanh niên gồm Nguyễn Công Luận (27 tuổi), Nguyễn Công Tới (26 tuổi), Nguyễn Công Thái (21 tuổi) và Nguyễn Công Sơn (18 tuổi), tất cả cùng quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, tuy nhiên không phát hiện tang vật.
Tại cơ quan Công an, Luận và Tới khai nhận, đã vào cơ sở trên massage, rồi bị mất 2 triệu đồng. Vì nghi các nhân viên lấy trộm, nên giữa Luận và Tới xảy ra mâu thuẫn với chủ cơ sở massage Kim Lộc. Khi đó, các thanh niên này gọi điện cho "chiến hữu" đến giải quyết vụ việc. Thời điểm cả 4 thanh niên đi ra khỏi cơ sở massage, bất ngờ có nhóm thanh niên khác tri hô cướp, rồi đánh đập các nạn nhân. Mặt khác, qua kiểm tra dấu vết trên cổ của chị Minh thì cô gái này cũng khai nhận không có vụ cướp xảy ra, và không yêu cầu cơ quan Công an xử lý vụ việc.
Sau đó, Công an phường 26 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Luận, Tới và Thái với mức tiền 80.000đ/người về hành vi không xuất trình giấy CMND