Hơn 5 năm nay, cứ hễ vào đợt thi đại học, cao đẳng là căn nhà của gia đình chị Trịnh Thị Thảo, nằm trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) lại trở nên nhộn nhịp. Năm nào cũng vậy, đến mùa thi chị lại tất bật dọn dẹp nhà cửa “đón” hơn chục thí sinh từ các tỉnh ĐBSCL về ở miễn phí. Ngoài bố trí chỗ ở, gặp những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, chị Thảo lại kiêm luôn “chị nuôi” lo cho các em trong mấy ngày vượt “vũ môn”.
Chị Thảo bộc bạch: “Có nhiều thí sinh hoàn cảnh lắm, từ dưới quê lên thành phố dự thi mà trong túi chỉ có mấy trăm ngàn, có khi chỉ vài chục ngàn nên chi tiêu rất hạn chế. Chị đã bàn với gia đình hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bằng cách bố trí tại nhà một vài chỗ ở miễn phí cho các em”. Ngoài việc lo chỗ ở cho các em, thì mỗi sáng trước khi đi thi, chị Thảo cũng nấu món ăn nhẹ để các thí sinh lót dạ, vững bụng khi bước vào phòng thi.
Theo Thành Đoàn Cần Thơ, nhiều năm qua, dù gia đình chị Thảo tiếp nhận chỉ một vài em, số lượng có ít nhưng tấm lòng của chị là rất lớn, đáng được biểu dương.
Cũng trong mùa thi năm nay, Nhà hàng Du Thuyền Cần Thơ cũng ủng hộ 6.000 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử nghèo dự thi tại cụm Cần Thơ. Em Nguyễn Hữu Thành (quê ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bộc bạch: “Lúc sang Cần Thơ dự thi, em rất lo lắng vì nghe nói sẽ tốn kém dữ lắm, nhưng qua đây có chỗ ở miễn phí và giảm được gánh nặng tiền cơm, tụi em rất vui”.
Anh Lê Minh Phong – chủ Nhà hàng Du Thuyền Cần Thơ cho hay: “Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thấy nhiều thí sinh đi thi phải mang theo gạo, mùng, mền… rất cực nhọc. Nhiều thí sinh có hoàn cảnh rất đáng thương, nên nhà hàng đã quyết định chia sẻ những khó khăn với thí sinh thông qua việc hỗ trợ những suất ăn miễn phí. Hy vọng có thể giúp cho các em giảm được gánh nặng trong những ngày thi cử”.
| Thừa Thiên - Huế: Một gia đình nấu 2.400 suất cơm phục vụ miễn phí cho sĩ tử Những ngày diễn ra đợt 1, kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng 2012 tại TP Huế, nhiều thí sinh và phụ huynh rất cảm kích trước tấm lòng và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của gia đình ông Đặng Chư (số 82 Lê Văn Hưu, TP Huế), khi biết ông Chư đã tự chi kinh phí gia đình 25 triệu đồng để cùng con cháu đi chợ, nấu 2.400 suất cơm miễn phí tiếp sức mùa thi. Những suất cơm nghĩa tình của gia đình ông Chư đã trao đến tận tay các TS và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các TS ở vùng sâu, vùng xa về Huế dự thi vào đại học Trọng Nguyễn |