Để bảo vệ các loài động vật hoang dã, ngày 2/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Theo Điều 21 của Nghị định, những người có hành vi mua, bán cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với quy định Nhà nước tùy mức độ sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 500 triệu đồng.
Luật là vậy, nhưng tại TP HCM, người ta vẫn ngang nhiên mua bán, xẻ thịt nhiều loài chim trời…
Từ khi được thông xe đến nay (9/9/2009), khu vực đường dẫn lên cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn quận 2 xuất hiện nhiều nhóm người bày trên lề đường những lồng chim trời, bên trong có hàng trăm con với đủ chủng loài như gà nước, le le, cồng cộc, cò… Với giá dao động từ 120.000-200.000 đồng/kg, tuy giá khá cao nhưng khách đi đường dừng xe mặc cả, mua chim trời rất nhộn nhịp. Tại mũi tàu Cát Lái trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc địa bàn quận 2, cách khu chợ thịt chim ở đường dẫn lên cầu Phú Mỹ chưa đầy 5 phút chạy xe gắn máy) cũng hình thành chợ thịt chim sôi động.
Theo phản ánh của bà N.T.Mai, hộ dân ở khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi, cách đây 2 năm, khi bà về sinh sống đã thấy chợ hình thành. Tại đây người ta bày bán chim trời từ mờ sáng đến tối mịt. "Vào những ngày cuối tuần, chim trời các loại, trong đó có những loài quý hiếm nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam như cò quắm, cồng cộc được thui lông bày tràn lan trên đường để phục vụ cho khách du lịch trên tuyến đường này" - bà Mai cho biết.
Giữa lòng TP HCM còn có một chợ chim trời khác là đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa phận phường Tân Phong, quận 7. Theo phản ánh của bạn đọc, chúng tôi "lượn" qua tuyến đường này và ghi nhận nhiều "shop" chim trời đang đợi người mua... Và tất nhiên, để vui lòng khách, sau khi thỏa thuận giá cả, nếu khách có yêu cầu thì người bán sẵn sàng khò lửa thui lông ngay tại chỗ…
Để bảo vệ các loài chim trời, bảo vệ môi trường và đặc biệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị chính quyền địa phương nơi nhóm họp các "chợ" chim trời cần có biện pháp xử lý mạnh tay, cương quyết