Trước đó, sáng 4/4, bà Trần Thị Kim Hường (54 tuổi, công nhân vệ sinh quận 8) thu gom rác sinh hoạt trước nhà số 177/4 đường Lưu Hữu Phước thì phát hiện một bọc xốp có hình thù kỳ lạ vứt tại đây. Bà Hường lượm bọc xốp và xé ra xem thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh đã chết. Trên cổ bé gái sơ sinh có quấn một chiếc khăn màu trắng. Do chiếc khăn xiết quá chặt nên hằn trên cổ thi thể bé gái sơ sinh này một đường hằn lớn.
Thông tin trên nhanh chóng được báo với Công an phường 15, quận 8. Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất thi thể bé sơ sinh được đưa về nhà xác chờ khám nghiệm tử thi làm rõ