TS Phan Thị Mỹ Tâm dự thi ngành Công nghệ chế biến thủy sản, trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật nói: “Đề hóa năm nay dễ lấy điểm trung bình, nhưng để lấy điểm khá, giỏi thì phải nắm chắc kiến thức và thường xuyên làm các bài tập nâng cao. Có khoảng 20 câu hỏi khó nhưng em nghĩ mình làm được khoảng 70%”.
Một TS cũng thi vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật, khối B tại điểm thi chính của trường này cho rằng đề thi môn hóa không khó, riêng những câu bài tập thuộc phần hóa vô cơ thì hơi phức tạp.
Riêng với môn văn, ở khu vực TPHCM nhiều TS được hỏi đều rất hào hứng với cách ra đề. Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4), điểm thi của ĐH Luật TP.HCM, khá nhiều sĩ tử ra từ sớm. Hầu hết khi được hỏi đều tỏ ra hứng thú với câu hỏi số 2, mang tính mở đề cập về tình hình biển đảo, đất nước. TS Nguyễn Hữu Hậu (quê An Giang, thi Luật dân sự) đã ra khỏi phòng thi khi mới 2/3 thời gian, cho biết đề ở câu 1 cho đoạn văn và trình bày cấu trúc, giải nghĩa; câu 2 là nghị luận mở dựa theo câu nói về kẻ mạnh trong tác phẩm Đời thừa của Nam Cao. Cả hai câu dễ hiểu, chỉ làm 45 phút là xong.
TS Đỗ Thị Lan (quê Đồng Tháp, thi Luật quốc tế) cho biết: “Thường thầy cô cho chúng em ôn những bài về chủ đề đất nước, kháng chiến như Rừng xà nu, những đứa con trong gia đình. TS này cũng cho rằng mình bất ngờ khi đề Văn năm nay lại ra tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” vì trong đề cương ôn không đề cập. Vì vậy em viết theo ý hiểu của mình. Với câu 2 đề văn, em đánh giá đề có tính mở. Dựa trên suy nghĩ của nhân vật Hộ trong truyện “Đời thừa”, nói về chân lý của kẻ mạnh. Từ đó yêu cầu TS nêu ý kiến về sức mạnh chân chính của con người, quốc gia. TS này cho biết phần này hay và TS được bày tỏ quan điểm về vấn đề nước lớn, nước nhỏ, thoải mái trình bày chính kiến của mình về vấn đề Biển Đông.
TS Trần Thế Sinh (quê Đắc Lắc) thì nói: “Câu 2 đề văn năm nay là phần em thích nhất. Hay và thời sự”.
Tại Đại học Khoa học tự nhiên (cơ sở Thủ Đức), ĐH Sài Gòn và ĐH Sư phạm TPHCM, các TS dự thi môn Văn khối D cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất môn văn. Nhiều em tươi cười gọi ngay cho người thân báo tin. Một số khác đi dạo quanh thành phố và các trung tâm thương mại “tự thưởng” cho mình sau một kì thi căng thẳng quyết liệt