Khoảng 7h30 ngày 9/12, ông Trần Văn Thuận (56 tuổi, ngụ tại số 56/13, đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) đang tưới cây tại ban công tầng 3 của căn nhà trên thì một chiếc máy bay bay ngang qua hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó ông nghe nhiều tiếng rơi loảng xoảng. Giật mình quay lại ông thấy hơn 10 tấm ngói trên phần mái trang trí bị rơi xuống.
Ông Thuận cho biết, lúc máy bay bay ngang qua, ông thấy một luồng gió mạnh táp vào người, sau đó thì nghe tiếng các tấm ngói rơi. Tại hiện trường, mái ngói trang trí của nhà ông Thuận nằm ở trên khu vực sân thượng bị thủng một lỗ, các tấm ngói còn lại bị xô lệch.
Tại đây, cứ mỗi 10-15 phút lại có một chuyến bay bay ngang qua và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhưng những lần này chúng tôi ghi nhận không thấy hiện tượng tấm ngói bị bung ra.
Trước đó, sáng 29/11, tại căn nhà số 364/27 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, do bà Đặng Thị Du (67 tuổi) làm chủ cũng xảy ra vụ tốc mái ngói khi máy bay hạ cánh ngang qua. Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam đã có mặt tại đây để cùng chủ nhà lập biên bản ghi nhận sự việc.
Qua kiểm chứng, tổ kiểm tra cho biết, các chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đều đúng quy định với độ cao an toàn là 150m so với khu dân cư và không có chuyến bay nào bay thấp hơn độ cao quy định khi sắp sửa tiếp đất