Một số nhân viên y tế ở Trung tâm Cấp cứu 115 đã cùng nhau “rút ruột” BHYT khá “chuyên nghiệp”. Trong vòng 4 tháng, đã có hàng chục hồ sơ khống lợi dụng thẻ BHYT của người có công, rút tiền của Nhà nước với số tiền 19 triệu. Nhân viên của Trung tâm 115 đã sử dụng thẻ BHYT dành cho người có công để “khám, chữa bệnh” và ghi khống, có hóa đơn tới 500.000 đồng. Hàng trăm phiếu rút thuốc BHYT của 115 Hà Nội mang tên người có thẻ BHYT, nhưng người lĩnh lại không phải là chủ thẻ. Thậm chí, có thẻ BHYT của bệnh nhân ghi đi khám tới 3 lần một tháng tại Trung tâm 115 mà chủ nhân lại không hay biết, như trường hợp bác Phùng Đăng Bách (Hàn Thuyên, Hà Nội). Đó là lý do, 3 tờ hóa đơn cấp thuốc đều của bệnh nhân của Phùng Đăng Bách, nhưng lại có ba chữ ký khác nhau. Chỉ đến khi được cung cấp bằng chứng về việc bị lợi dụng tên tuổi, thì chủ thẻ BHYT này mới biết là mình từng “đi khám bệnh”. Hơn nữa, trên thực tế, bác Phùng Đăng Bách không hề bị bệnh tiểu đường như ghi trên hồ sơ của Trung tâm 115.
Sở Y tế Hà Nội họp báo về vụ việc lập hồ sơ khống ở Trung tâm cấp cứu 115.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Việt Cường cho biết, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra xác suất một số bệnh nhân và xác định được vi phạm. Theo kết luận của Thanh tra, Trung tâm 115 cần chấn chỉnh toàn bộ hoạt động của phòng khám, BGĐ Trung tâm 115 xem xét và xử lý cán bộ liên quan. Hiện, dược sĩ Lê Thị Thu Hương, “nhân vật chính” trong vụ này, bị Thanh tra Sở Y tế kết luận sử dụng số thẻ BHYT của người khác, lập 33 hồ sơ để lĩnh thuốc BHYT, đã khắc phục hậu quả khi nộp đủ số tiền vi phạm.
Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết: Việc vi phạm trên là do thực hiện không đúng quy định về sử dụng thẻ BHYT, cấp phát thuốc BHYT, vi phạm quy chế chuyên môn về khám, chữa bệnh và kê đơn, khi đã thanh toán khi không có mặt chủ thẻ BHYT. Có 7 bác sĩ làm thủ tục ký phiếu thống kê và thanh toán thuốc trong vụ vi phạm này.
Về việc xử lý vi phạm, ông Trần Ngọc Tụ, Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Sở Y tế Hà Nội, cho biết: những người liên quan đến vụ việc đã được yêu cầu kiểm điểm xử lý. Hội đồng kỷ luật của Trung tâm 115 họp và xử lý dược sĩ Lê Thị Thu Hương với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng và bố trí làm việc khác. 7 bác sĩ liên quan đến các hóa đơn thanh toán thuốc thì đã được Trung tâm tiến hành “kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Tại cuộc họp báo, đại diện Sở Y tế Hà Nội chưa cho biết có phải đích thân ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, đã cố tình chỉ đạo toàn bộ quá trình vi phạm trên để lập chứng từ khống, “rút ruột” tiền Nhà nước hay không. Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Tụ cũng cho biết: Giám đốc Nguyễn Văn Nam cùng Phó Giám đốc của Trung tâm đã phải kiểm điểm trước lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội. Trong buổi kiểm điểm Giám đốc Nguyễn Văn Nam đều nhận trách nhiệm về mình, là do sức khỏe yếu nên đã không kiểm soát được công việc, dẫn đến các vi phạm trên. Cũng vì liên quan tới vụ việc, ông Nguyễn Văn Nam đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nhưng chưa được xem xét làm thủ tục, dù theo hồ sơ giám định, ông bị suy giảm sức khỏe hơn 60%.
Chỉ trong thời gian không dài, đã phát hiện thêm vụ thứ hai về lập hồ sơ khống để rút tiền Nhà nước của ngành y tế Hà Nội. Vì thế, dư luận đặt ra câu hỏi, để Sở Y tế Hà Nội sớm trả lời: Có phải vì các vụ vi phạm tương tự, như vụ việc ở BV Hoài Đức đã không được xử lý nghiêm túc, khi vẫn để cho Giám đốc BV này tiếp tục đương nhiệm, khiến cho các cơ sở y tế khác không sợ khi vi phạm? Ở vụ việc này, cũng chỉ thấy mức kỷ luật cao nhất là “kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng và chuyển công việc khác”.
Liệu 2 vụ việc này có phải chỉ là “bề nổi của tàng băng chìm, nhất là khi dư luận có quyền nghi ngờ về hiệu quả thực sự của công tác thanh, kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội, khi các vụ việc “bại lộ” đều do đơn tố cáo, chứ không phải do cơ quan chức năng phát hiện. Đã vậy, khi các vụ việc được tố cáo, đều không được làm dứt điểm và xử lý nghiêm túc, để đơn từ khiếu kiện gửi đi nhiều cấp, nhiều nơi và vụ việc kéo dài thời gian? Ông Trần Ngọc Tụ cho biết, hàng năm, hàng tháng, Sở Y tế đều có các đoàn kiểm tra qui trình khám, chữa bệnh, qui chế kê đơn, và mức độ ngày càng gắt gao sau vụ việc ở BV Hoài Đức. Thế nhưng, với những sự thật về các vụ việc đã xảy ra, cùng cách xử lý “giơ cao đánh khẽ” của Sở Y tế Hà Nội, ai cũng có quyền đặt những câu hỏi hoài nghi!