Sáng mùng 5 Tết này, bà con còn có một ngày hội văn hóa, thể thao với các trò chơi dân gian: ném còn, hát đối, đánh quay, bắn nỏ... Tất cả nhằm mang lại cho nhân dân những ngày hạnh phúc và đầm ấm nhất.
Hồ Bốn trong tiếng Mông là Trống Gầu Bua - có nghĩa là núi chăn lợn. Thiếu tá Lý Thị Cung - Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, người dân tộc Mông Mù Cang Chải chính gốc giải thích rằng, có lẽ ngày xưa người dân hay thả lợn vùng này; hoặc cũng có thể vì ngọn núi giống hình con lợn. Mù Cang Chải đã là một biểu tượng của sự xa xôi, Hồ Bốn còn là xã xa nhất của Mù Cang Chải. Bản cao, xa nhất của Hồ Bốn là Háng A, từ trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ đất Than Uyên (Lai Châu).
Chị Cung kể chuyện, tháng trước Tết vừa có đoàn từ thiện của DN lên tặng quà cho bà con, có chị đi trong đoàn tâm sự: Người nhà dặn lên không được uống nước, không được bắt tay vì sợ bị... chài. Nghe thế, chị cười: Tưởng Mù Cang Chải mới lạc hậu, hóa ra người Hà Nội cũng lạc hậu. Người Mông Mù Cang Chải có tiếng lành hiền, chị sống từ nhỏ ở đó, chưa từng thấy bùa ngải, mồi chài ai. Dù điều kiện kinh tế còn nghèo, năm nay người dân Hồ Bốn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và rất nhiều đoàn lên thăm, tặng quà, nên các hộ nghèo đều được quan tâm.
Anh Hảng A Ký – Bí thư xã cho biết: Riêng với các hộ nghèo, mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo ăn Tết. 28 hộ nghèo của xã được hỗ trợ tổng cộng 1,6 tấn gạo, nên không còn hộ nào trong tình trạng thiếu ăn. Các đoàn công tác lên, đoàn thì tặng chăn, áo ấm, đoàn thì tặng bánh kẹo, tặng tiền để bà con sắm Tết, nên năm nay Hồ Bốn có một cái Tết đầy đủ, vui vầy. Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Yên Bái và DN Võng xếp Duy Lợi tặng 45 suất quà gồm chăn ấm và tiền, góp thêm để bà con có được cái Tết ấm áp hơn. Không chỉ có thế, do lần đầu tiên người Mông ăn một Tết cùng với người Kinh, UBND huyện cũng đã hỗ trợ cho mỗi xã 10 triệu đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, vui chơi dịp Tết cho bà con.
“Từ mấy hôm nay, thanh niên các bản đã xuống tập văn nghệ, các bài hát dân gian của người Mông, các trò chơi, các điệu múa khèn. Chúng tôi mong ngày mùng 5 Tết, người dân các bản sẽ có được một ngày hội” – anh Giàng A Dê, Chủ tịch xã Hồ Bốn hạnh phúc trao đổi với chúng tôi qua điện thoại. Cả ngày mùng 3, mùng 4 Tết anh đều ở Ủy ban xã cùng thanh niên tập văn nghệ. Tết năm nay, Hồ Bốn không có trường hợp đánh, cãi nhau vì uống rượu. Từ trước Tết, các cán bộ xã, cả Công an phụ trách xã là Thượng sỹ Nguyễn Thành Văn đều đã xuống bản vận động bà con ăn Tết có trật tự, không quá chén mà xô xát với nhau. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của xã đều được đảm bảo, ai cũng vui, ai cũng có một mùa xuân trọn vẹn.
Bác Giàng A Ly - Chủ tịch xã La Pán Tẩn cũng hạnh phúc cho biết: Năm nay người dân La Pán Tẩn cũng có một cái Tết ấm no. Ăn một Tết, các cháu đi học các trường, các con đi làm xa đều được về ăn Tết cùng gia đình, vui lắm. Cũng như Hồ Bốn và các xã khác trong huyện, người dân La Pán Tẩn cũng có một ngày hội vào mùng 5 Tết. “Mình muốn tổ chức một cái Tết thật vui cho bà con, đánh quai, ném còn, hát giao duyên của các chàng trai cô gái... toàn những văn hóa truyền thống của người Mông đấy, để nhân dân không quên phong tục, tập quán, ôn lại truyền thống của ông cha”.
Tết năm nay, hộ nghèo nào của La Pán Tẩn cũng có quà, từ gạo, mì tôm, bánh kẹo đến chăn, áo ấm; đặc biệt là các hộ gia đình có người thân thiệt mạng trong đợt sạt lở đất hồi tháng 9 vừa qua. Gia đình anh Hảng Tồng Chua - hộ có cả 2 vợ chồng và con trai đều mất trong vụ sạt lở, chỉ còn 1 người con gái và con dâu (người thì vừa sinh con nhỏ, người thì chưa đến tuổi lao động) được UBND xã đặc biệt quan tâm, hướng dẫn cách tiết kiệm tiền để lo cho cuộc sống sau này. “Nỗi lo thì còn nhiều cô ạ. Nhưng ngày Tết thì nhân dân xã là không ai thiếu đói. Ai cũng có cơm, có thịt, cũng được vui chơi” - giọng Chủ tịch xã Giàng A Ly phấn khởi vang lên trong điện thoại.
Đàm Đức Đông - chàng trai trẻ gốc Bắc Ninh, vừa mới lên tăng cường làm Phó Chủ tịch xã ở xã Hồ Bốn cũng cho biết. Ngay từ trước Tết, các ban ngành trong xã đã lo chuẩn bị đâu đấy rồi, vừa vận động bà con đừng quá chén, gây rối, vừa đi thăm hỏi các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công, các hộ chính sách. Trước khi về quê ăn Tết, Đông cũng đã trực tiếp đến các gia đình bác Sùng A Vừa, Giàng A Páo để thăm hỏi, chúc Tết, đồng thời cũng vận động bà con vui xuân xong thì quay trở lại làm vụ Đông Xuân. Có no ấm thì xuân mới vui được. Mới lên làm Phó Chủ tịch xã được một năm, Đông đã làm được nhiều việc cùng bà con như cải tạo điểm trường tại bản Háng Á, cùng xuống đồng, cùng uống rượu, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Đông mong mỗi mùa xuân qua, bà con sẽ được no ấm, hạnh phúc hơn