Cây sưa bị chặt trộm có vị trí đánh dấu số 153 có khoảng 5 gốc đã bị cưa mất phần gốc to nhất có đường kính khoảng 15cm và đường kính lõi dưới 10cm. Mùn cưa kẻ gian cũng hót đi nên không thể nhận ra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 7/4, một cây sưa trên đường phố Nguyễn Văn Huyên cũng bị kẻ xấu cưa trộm. Cây sưa này cũng có một chùm gốc, khoảng 4-5 nhánh, trong đó kẻ trộm đã cưa mất gốc to nhất có đường kính khoảng 20cm, trong đó đường kính lõi khoảng 10cm.
Hiện trường vụ việc.
Gốc cây bị chặt gần sát đất, vết cưa ngọt, chỉ để lại một lớp vỏ cao chừng nửa mét với màu gỗ còn tươi nguyên. Sau khi cưa xong, thủ phạm đã bỏ lại 2 cành nhỏ có đường kính chừng 7-8cm và dựng lại ngay trên phần gốc cây. Do đó, trông từ xa, như không có chuyện gì xảy ra.
Được biết, trên đường Nguyễn Văn Huyên từ đầu đường giáp với đường Hoàng Quốc Việt cho đến Công viên Nghĩa Đô có trồng một dãy cây sưa đỏ có tuổi đời hơn 10 năm. Trong số này chỉ có một cây sưa trắng…