Theo trình bày của anh Lâm Ngọc Giàu (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cách đây 6 tháng, vợ anh là chị Nguyễn Minh Hiếu (33 tuổi) có đi khám bệnh và chụp citi với kết quả chuẩn đoán thận trái ứ nước độ 2, thận phải tốt nên phải đặt ống dẫn vào thận trái. Đến ngày 7/12, chị Hiếu đã nhập viện thay ống dẫn thận trái theo định kỳ do bác sỹ Trần Văn Nguyên và Nguyễn Văn Thùy trực tiếp phẫu thuật.
Khi phẫu thuận xong, đến sáng 9/12, chị Hiếu được xuất viện. Nhưng khi các bác sỹ kiểm tra hồ sơ để cho bệnh nhân xuất viện thì mới tá hỏa, ống dẫn không được đặt bên thận trái mà bị "đặt nhầm" bên thận phải.
"Ban đầu, bác sĩ Nguyên giải thích do thận phải bị phù, sắp hư nên phải đặt ống dẫn luôn... Sau hơn 1 giờ hội ý, bác sĩ Nguyên trực tiếp gọi vợ tôi lên phòng làm việc và thừa nhận: Ca phẫu thuật hôm 7/12, chúng tôi đã sơ ý gắn lộn ống cho chị Hiếu sang thận phải nên đề nghị gia đình cho phẫu thuật lại, gắn lại ống dẫn bên thận bên trái cho đúng và xin bồi thường phần chi phí tiền ống dẫn và mũi thuốc tê" - anh Giàu bức xúc.
Chiều cùng ngày, ông Trần Hữu Bình - Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết cũng đã chuyển đơn cho BV Đa khoa TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền. Sáng 12/12, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để phân tích nguyên nhân về trường hợp bệnh nhân Hứa Cẩm Tú.
Cùng dự cuộc họp có ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở Y tế. Tuy nhiên, Ban Giám đốc bệnh viện vẫn chưa ra kết luận chính thức về vụ việc này. "Bệnh viện sẽ tiến hành họp đầy đủ quy trình và tổ chức họp lần cuối cùng của hội đồng khoa học công nghệ bệnh viện mới đưa ra kết luận chính thức. Sớm nhất là cuối tuần này" - ông Lê Quang Võ, Giám đốc bệnh viện nói.
Trong khi chờ kết quả của hội đồng chuyên môn, bác sỹ Trần Văn Nguyên - Trưởng kíp mổ đã bị tạm thời định chỉ không tham gia phẫu thuật một thời gian.
Về trường hợp chị Tú, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Giám đốc BV tiến hành họp Hội đồng khoa học để làm rõ về vấn đề chuyên môn, trong đó phải mời đại diện từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ cùng tham gia.
Trước mắt đã yêu cầu bệnh viện phải chăm sóc chu đáo đối với bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, mọi chi phí không tính toán trong giai đoạn hiện nay mà chờ sau này sẽ tính, ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay.
| Bệnh viện né báo chí Sau cuộc họp hội đồng vào sáng 12/12, cả Giám đốc Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đều né tránh báo chí, từ chối tiếp xúc. Khi các phóng viên đặt câu hỏi với bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở về nội dung vụ việc thì nhận được câu trả lời: "Tôi đi chung xe với anh Dũng Phó Chủ tịch nên phải theo về". Còn Ban Giám đốc bệnh viện thì mạnh ai về phòng nấy. Chờ đến tận trưa, quá sốt ruột nhiều phóng viên đã gõ cửa phòng ông Nghĩa - Phó Giám đốc bệnh viện, người tiếp báo chí thì ông Nghĩa nói: "Chúng tôi đang làm việc, báo chí gõ cửa có mất lịch sự hay không. Sốt ruột là phải làm như vậy sao?", trước sự ngỡ hàng của hàng chục phóng viên các báo, đài khi đã đợi dài cổ từ sáng đến tận trưa để hỏi thông tin vụ việc. |