Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, anh Phạm Văn Nhớ (24 tuổi, ngụ đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy BKS 54F2-0085 lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (hướng từ đường Lê Lợi về đường Tôn Đức Thắng). Khi đi đến ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Thất Thiệp, xe anh Nhớ va chạm với xe gắn máy BKS 51S9-3011 do một người đàn ông mặc sắc phục thanh tra xây dựng điều khiển chở phía sau một đồng nghiệp. Cú va chạm làm xe của người đàn ông này ngã xuống đường, xe của anh Nhớ vẫn đứng yên trên đường.
Chưa kịp phân bua thì bất ngờ người đàn ông này đứng dậy túm áo của anh Nhớ rồi cùng hai đồng nghiệp của mình xông vào đánh anh Nhớ tới tấp làm anh Nhớ bị bầm mặt chảy máu mũi. Nhiều người dân chứng kiến quá bức xúc và lao vào can ngăn. Lúc này lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 cùng Công an phường Bến Nghé đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi tình trạng lộn xôn. Do quá bức xúc, nhiều người đã viết đơn đồng loạt ký tên để lại số điện thoại để phản ánh vụ việc trên.
Cảnh sát giao thông xử lý vụ va chạm tai hiện trường.
Có mặt tại hiện trường PV Báo CAND ghi nhận hàng trăm người vẫn còn bày tỏ bức xúc của mình trước việc hành xử của nhóm Thanh tra xây dựng trên. Theo tìm hiểu, người đàn ông điều khiển xe gắn máy va chạm với anh Nhớ là Nguyễn H. Tr. là thanh tra xây dựng phường Bến Nghé, quận 1. Ông Tr phân trần, có vụ va quẹt với anh Nhớ nhưng những vết thương trên người anh Nhớ là do va quệt chứ không phải bị đánh (?!). Tuy nhiên với sự chứng kiến của nhiều người, những nhân chứng này không chấp nhận lời giải thích của ông Tr.
Anh Nhớ bức xúc: "Lúc va chạm, xe gắn máy của tôi vẫn đứng yên còn xe ông Tr. bị ngã xuống làm ông Tr. và một ng ười ngồi sau ngã xuống đường. Tôi không bị ngã xuống đường thì làm gì lại bị chảy máu mũi và bầm dập khắp người". Vụ việc đang được Công an phường Bến Nghé điều tra làm rõ để giải tỏa bức xúc cho người dân