Theo ông Minh trình bày, trước Tết Quý Tỵ vừa qua ông được người bạn cho 6 con gà đá, là người mê chim cảnh, ông nuôi để chơi Xuân. Sau khi đem gà về ông làm chuồng để nuôi nhốt trên khu đất trống (số 19, Lê Công Kiều) của một người quen nhờ trông coi. Đùng một cái, sáng ngày 27 Tết (tức ngày 7/2/2013), một đoàn công tác với gần 50 người do ông Nguyễn Thế Định, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình chỉ huy kéo xuống khu đất này để cưỡng chế… 6 con gà! Ông Minh đã giải thích rằng, ông nuôi gà chỉ phục vụ thú vui xuân trong gia đình. Vả lại khi ông đem gà về ông cũng không thấy cán bộ thú y, cán bộ phường xuống nhắc nhở sai phạm cái gì?
Ngay trong ngày, ông Minh đã thực hiện việc mang gà về quê. Sáng hôm sau (8/2), lại tiếp một đoàn công tác với gần 50 người nữa đã kéo xuống khu đất để đập bỏ chuồng gà. Nhiều người dân tưởng gia đình ông Minh vi phạm pháp luật gì nghiêm trọng lắm nên kéo đến xem làm náo loạn cả khu phố.
Bức xúc hơn, sau Tết Nguyên đán ông Nguyễn Thế Định đã chỉ đạo cho ông Hiếu Bí thư Chi bộ Đảng khu phố 2 đến nhà ông thông báo về việc triệu tập họp bất thường để xem xét hình thức kỷ luật bà Trần Thị Bích, mẹ ông Minh là người có 48 năm tuổi Đảng vì để con nuôi gà trong khu đô thị..!
Sau khi tiếp nhận đơn của ông Minh, chúng tôi có buổi làm việc với ông Nguyễn Thế Định, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình về sự việc trên. Ông Định cho rằng việc ông đã chỉ đạo tổ công tác cưỡng chế gà và đập bỏ chuồng gà là hoàn toàn đúng theo quy định của UBND TP Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi trước khi tổ công tác đến làm việc có cán bộ của phường xuống nhắc nhở, động viên ông Minh không được nuôi gia cầm sống trong khu đô thị hay chưa thì ông Định thừa nhận là chưa. Còn số lượng người của tổ công tác ông Định cho rằng chỉ hơn 20 người chứ không phải 50 người như đơn phản ánh của ông Minh. Còn nội dung ông Định đã chỉ đạo Bí thư chi bộ khu phố 2 mở cuộc họp bất thường để kiểm điểm bà Trần Thị Bích, ông Định lại cho rằng không có chuyện này.
Bà Trần Thị Bích khẳng định: Ông Hiếu Bí thư khu phố có đến nhà thông báo cho bà về việc họp chi bộ đột xuất. Trong cuộc họp có nêu việc con bà nuôi gà, bà đã phát biểu: Con bà cũng như bà chưa hề biết quy định nào cấm nuôi gà cảnh. Nếu có quy định cấm, chính quyền chỉ cần cho người đến giải thích thì bà đã khuyên con bà dẹp ngay. Việc tổ chức gần 50 người đến bắt 6 con gà là không cần thiết, vừa gây lãng phí tiền của, công sức nhà nước, vừa gây náo loạn khu phố và gây phản cảm đối với người dân, đặc biệt là ảnh hưởng đến danh dự gia đình nhà bà trong lúc Tết đã cận kề. Còn việc chi bộ họp kiểm điểm bà là không đúng nguyên tắc, bà đã ở riêng, con bà đã 50 tuổi nên bà không thể chịu trách nhiệm thay con trong việc này.
Theo chúng tôi thì việc sốt sắng xử lý người dân nuôi gà trong khu dân cư của phường Nguyễn Thái Bình là cần thiết, nhưng phải thực hiện những bước thông báo, vận động để người dân tự giác chấp hành. Nếu người dân không chấp hành thì mới cần đến biện pháp cưỡng chế. Trong vụ việc này, UBND phường huy động một tổ công tác với hàng chục người với cả chục phương tiện xe cộ chỉ để xử lý… 6 con gà mà chưa qua công tác vận động, nhắc nhở là việc làm thiếu cân nhắc, gây bức xúc cho người dân. Nếu UBND phường làm tốt công tác dân vận thì đâu lãng phí công sức, tiền bạc như vậy?