Niềm tin quái gở…
“Mình sinh năm 1979, năm nay gieo quẻ “thầy” nói tuổi ứng với sao Thái Bạch, nói chung là đại xui. Thầy dặn tuyệt đối không mặc đồ trắng vì đó là màu tang tóc và khuyên làm cái lễ cúng giải hạn để hóa giải mọi thế lực âm binh, yêu ma đã và đang đeo bám” – vừa kể chuyện, chị T.Minh, “nội tướng” của một giám đốc ngành in trú tại quận 1, vừa thở hắt với nỗi âu lo tột độ.
Là chủ doanh nghiệp ngành may với 2 nhà xưởng, mỗi xưởng có hơn 100 công nhân, chị T.T.Lan, ngụ quận Tân Phú cho biết chị bốc lá xăm đại ý nói rằng năm nay chị như Lục Tốn sa vào trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Đang hoang mang không tìm được đường ra thì may mắn gặp một cao nhân bất lộ tướng mách chỉ cách hóa giải bát quái trận đồ. “Khi giải xăm cho mình, “cô” Tư ở quận 2, người được vong dựa là trinh nữ chết oan “lệnh” phải làm cái lễ giải hạn. Bằng không chỉ e lúc được quới nhân lộ tướng ra tay hiệp nghĩa thì mình đã hao tốn quá nhiều tinh lực, tài lực…”.
Tấp nập người đến cúng giải hạn tại đền Trần Hưng Đạo và cảnh ông “thầy” tên Khá đang… hốt bạc.
Nhìn chung những người đến các chốn thờ tự đăng ký cúng sao – cúng giải hạn như các chị Lan, Minh… ai cũng lo sợ trong thời gian tới sẽ gặp điềm xui điềm gở nên quyết định chi tiền cho các thầy bà làm lễ cúng người cõi âm theo chiến thuật “đi trước 1 bước” để mọi việc đều được hanh thông…
Các “thầy”… mặc sức hốt bạc!
| Sư ông Minh Quang (chùa Minh Quang, quận Bình Tân): Đạo Phật không bày vẽ, khuyến khích chuyện cúng giải hạn, càng không có chuyện cúng để được cái này cái kia. “Nghiệp quả của mỗi người là do họ tự tạo, không có chuyện thế lực âm binh nào đó đeo bám hãm hại. Ví như anh sống không lành mạnh, ăn nhậu vô độ hẳn sớm muộn sẽ mắc trọng bệnh. Khi bệnh thì phải đến bệnh viện chữa trị chứ cúng giải hạn làm sao mà hết, có khi bệnh càng nặng thêm. |
Càng có nhiều người tin chuyện “tiền hung hậu kiết” thì đám thầy bà càng khoái và ra sức vẽ vời và… hốt bạc. Từ bỏ nhỏ của các “môn đồ” của bộ môn giải hạn, chúng tôi đến ngôi “chùa” có tên Q.A.N. Tự nằm ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Nơi đây được dân dị đoan rỉ tai rằng “cúng giải hạn rất linh”, thờ tổ hợp nào là Phật, Bà Chúa Xứ, Thánh Mẫu Nương Nương, Quan Công, Nam Tào…. Nhìn nhiều tín nữ bỏ tiền cạnh bên những tấm bảng đề cập đến chuyện cúng giải hạn, một phụ nữ giọng cám cảnh: “Cửa thiền mà cũng có cái màn hối lộ người cõi âm này nữa hả trời?!”.
Tại miếu T.Đ. nằm trên đường Nguyễn Du (quận 1), ngay khi khách vừa đề cập chuyện cúng giải hạn, người đàn ông cao to, mặc quần tà lỏn thẳng thừng ra giá: “Cúng sao thì một người 200.000 đồng/năm. Còn cúng ông hổ thì mỗi tháng 2 lần, mỗi lần bảy chục (70.000 đồng)”. Cô gái tuổi xấp xỉ 20 khá xinh xắn làm nhiệm vụ nhận tiền lưu ý với khách rằng nếu cùng cúng sao và “cúng ông hổ luôn” thì “càng linh dữ”…
Đền Trần Hưng Đạo tọa lạc tại địa chỉ 36 Võ Thị Sáu (quận 1) cũng được không ít người phản ánh là điểm đen về nạn “cúng giải hạn” sặc mùi tiền.
Ngay tại thời điểm này, lắm kẻ dị đoan, vẫn nườm nượp đi… giải hạn. Còn nhớ sau khi mách cho chúng tôi một vài địa điểm đình miếu khác luôn thường trực đám thầy bà chuyên bày vẽ chuyện giải hạn, bà khách tên Mai, bỏ nhỏ: “Bề chìm mới đáng sợ. Có những thầy thu tiền bí mật, mỗi lần cúng giải hạn cho thân chủ hàng chục triệu đồng, có khi hàng trăm triệu chứ vầy nhằm nhò gì”