Tháng 5 trên mảnh đất Điện Biên lịch sử

Những ngày tháng 5 lịch sử, vượt qua quãng đường đèo dốc hàng trăm km từ Thủ đô Hà Nội về với mảnh đất “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam - Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…”, chúng tôi cảm nhận rõ nét những đổi thay ở TP Điện Biên Phủ. Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường.

Khách đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ có thể tản bộ ngắm những hàng phượng vĩ, bằng lăng khoe sắc trên các tuyến phố rực rỡ cờ hoa ban ngày, ban đêm đi dạo trong không khí dịu mát, hàng quán ăn đêm đã phục vụ khách trở lại. Trong sự bình yên về ANTT này có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.

Lan tỏa niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử

Trong cái nắng như đổ lửa ở lòng chảo Điện Biên, chiều 5/5, Đoàn CBCS Cục Truyền thông CAND do Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã có mặt tại TP Điện Biên Phủ. Cũng như rất nhiều đoàn khách khác khi đến làm việc, tham quan tại mảnh đất lịch sử này, địa điểm đầu tiên đoàn công tác có mặt chính là đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia A1. 

CBCS Công an tỉnh Điện Biên và người dân cùng ôn lại truyền thống tại điểm di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
CBCS Công an tỉnh Điện Biên và người dân cùng ôn lại truyền thống tại điểm di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mỗi người muốn tự tay thắp nén hương thơm trên phần mộ các liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc đã và sẽ mãi lan tỏa trên mảnh đất lịch sử này.

Cùng với Đoàn của Cục Truyền thông CAND, những ngày đầu tháng 5 lịch sử, chúng tôi đã gặp nhiều đoàn du khách đến tham quan tại các điểm di tích Đồi A1, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ… 

Thật xúc động khi bắt gặp hình ảnh các đoàn du khách là các cựu chiến binh chân đi không còn nhanh nữa, tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn gắng quay trở lại chiến trường xưa. Họ cùng nhau ôn lại truyền thống về chiến thắng Điện Biên Phủ, hát vang những ca khúc hoành tráng về giải phóng Điện Biên, tình ca Tây Bắc… 

Chúng tôi thực sự cảm động khi chứng kiến những cuộc gặp gỡ đặc biệt này, bởi trong câu chuyện của họ luôn lan tỏa niềm xúc động tự hào, những câu chuyện góp nhặt nhớ nhớ quên quên, những cái ôm, cái bắt tay rất chặt trong rưng rưng nước mắt…

Theo thống kê từ Ban Quản lý di tích Điện Biên Phủ, tính riêng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 – 3/5), các điểm di tích thuộc Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ đã đón tiếp hơn 3.160 lượt khách tham quan; trong đó chủ yếu là khách Việt Nam, lượng khách này chỉ bằng 15% so với cùng kỳ các năm trước. 

Trước đó, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Điện Biên, dù đang cao điểm mùa du lịch nhưng các điểm di tích đều đóng cửa. Điện Biên Phủ mở cửa đón khách du lịch trở lại từ ngày 27/4, mặc dù lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ nhưng Ban Quản lý di tích Ðiện Biên Phủ đã có sự chủ động chuẩn bị từ trước bảo đảm công tác đón tiếp thân thiện, mến khách, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho du khách cũng được chủ kinh doanh đặt lên hàng đầu để phục vụ du khách được tốt hơn…

Đảm bảo an ninh, trật tự để Điện Biên phát triển giàu đẹp

Dạo quanh một vòng lòng chảo Điện Biên, nơi chiến trường xưa giờ đã phát triển, trở thành một thành phố sầm uất với nhiều cơ sở kinh doanh siêu thị, khách sạn, nhà hàng và các khu du lịch sinh thái… Được biết, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng. 

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. 

Đến nay, các mục tiêu cùng 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra: "phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. 

Trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực, vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.

Tính riêng trong quý I-2020, trong công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, các lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi hoạt động của tội phạm; đã điều tra làm rõ 37/41 vụ (đạt tỷ lệ 90,2%); bắt giữ, xử lý 78 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hơn 157,65 triệu đồng trả cho người bị hại… 

Đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào và các địa bàn trọng điểm, phức tạp; đồng thời, tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa; phối hợp với các lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn. 

Đã phát hiện, bắt giữ 175 vụ, 193 đối tượng (tăng 58 vụ so với cùng kỳ năm 2019) phạm tội về ma túy; thu giữ 3,458kg heroin, 213,59 gam và 128.786 viên ma túy tổng hợp, 1,147kg gam thuốc phiện…

Đánh giá về về vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tham mưu tích cực với tỉnh nhiều chủ trương, quyết sách lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nhất là tham mưu, đấu tranh, giải quyết, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động… trên địa bàn. 

Các lực lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ khu vực "Tam giác Vàng" về Việt Nam; nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các công trình, mục tiêu quan trọng trên địa bàn… 

Những thành tích, kết quả đó đã được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; đồng thời, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương…

Những ngày ở Điện Biên, có dịp đi thực tế tại huyện Mường Nhé, chúng tôi nhận thấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 4/10/2019, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành, đã thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng. 

Gần 1.200 ngôi nhà nhân ái cho các hộ nghèo đã được xây mới, sửa chữa trên địa bàn huyện nghèo Mường Nhé, một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước ở điểm cực Tây của Tổ quốc.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tính đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã bố trí 450 sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đến đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó và Công an thường trực ở 115/115 xã (đạt 100%) trên địa bàn tỉnh. 

Từ kết quả bước đầu thực hiện cho thấy, Công an chính quy về cơ sở đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của Công an xã bán chuyên trách; tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được xây dựng, phát triển sâu rộng, hiệu quả, qua đó được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao…

Anh Hiếu

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.