Tháng 4, đến với ngư dân đang ngày đêm bám biển, đảo của Tổ quốc

Chủ tịch Trương Tấn Sang đã động viên bà con ngư dân: "Đánh bắt cá xa bờ, bà con ta luôn phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Biển đảo mình bà con cứ đánh bắt cá. Nếu xảy ra sự cố gì bà con phải báo cáo cho các cơ quan một cách chính xác và kịp thời. Ra biển tính mạng ngư dân là số một. Cơ quan chức năng Việt Nam có trách nhiệm can thiệp đến các nước".

Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã 38 năm kể từ giữa trưa 30/4/1975, khi chúng tôi có mặt ở Dinh Độc lập trong niềm vui bất tận của ngày chiến thắng. Sau ngày lịch sử đó, ai cũng nghĩ, từ nay giang sơn đất nước đã thu về một mối, toàn vẹn lãnh thổ đất nước được giữ vững. Vùng trời, biển đảo của Tổ quốc ta sẽ mãi bình yên. Nhưng thời cuộc không đơn giản như mong muốn. Thế hệ chúng tôi cùng với các lớp cha anh lại phải tiếp tục cống hiến, hy sinh để bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Và hôm nay một thế hệ mới lại phải đang đương đầu với bao thách thức, phức tạp mới trên biển đảo để được yên ổn làm ăn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà các bậc tiền nhân và bao thế hệ đi trước đã dày công xây đắp, bảo vệ.

Ý thức về sự hệ trọng, trách nhiệm của chúng ta, mới đây chúng tôi đã thêm một lần chứng kiến nhân chuyến đi theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mục đích chuyến đi của Chủ tịch nước là tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên. Như một phương pháp, thành thói quen trước khi làm việc với lãnh đạo các địa phương bao giờ Chủ tịch cũng dành thời gian đi tìm hiểu tình hình ở các cơ sở, đến tận từng làng xã, thôn bản, gặp gỡ lắng nghe ý kiến của cán bộ, người dân.

Đến thăm huyện Núi Thành (Quảng Nam) nơi đón tiếp Chủ tịch lại ở cảng Kỳ Hòa với sự có mặt của hàng trăm ngư dân đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá. Chính tại nơi đây, 38 năm trước là căn cứ hải quân của chính quyền Sài Gòn, là nơi địch tháo chạy khỏi Núi Thành. Giờ đây Kỳ Hòa đã trở thành một cảng thương mại chủ yếu phục vụ đánh bắt hải sản. Núi Thành là huyện có nghề khai thác thủy sản lớn nhất của tỉnh Quảng Nam, gần 48% số lao động sinh sống bằng nghề cá. Trong đó số tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90CV trở lên chiếm gần 70% số tàu thuyền của tỉnh Quảng Nam. Ngư trường truyền thống khai thác xa bờ đã bao đời nay chủ yếu là khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Ngư dân gắn bó, sống chết với biển đảo như vậy nhưng nay lại đang gặp khó khăn. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bất ngờ Chủ tịch nước đề nghị bà con ngư dân phát biểu, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công việc làm ăn. Hàng chục cánh tay rắn chắc giơ lên.

Với cử chỉ thân thiện, Chủ tịch  nước đề nghị từng người lên ngồi cạnh để cùng trò chuyện. Người đầu tiên thưa chuyện cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là anh ngư dân Huỳnh Minh Cảng, tiếp đó là anh Phạm Vĩnh Tiến, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Núi Thành, rồi đến ngư dân Phạm Văn Bi, chủ tàu 91757. Tiếng nói của các anh át cả gió biển mỗi khi trả lời câu hỏi của Chủ tịch nước. Chân thực, thẳng thắn mỗi người ở góc độ khác nhau nhưng các anh đều có tiếng nói chung để khai thác và bảo vệ biển đảo của ta ngư dân phải được đầu tư có tầu thuyền công suất lớn để đánh bắt xa bờ. Muốn đóng con tàu để làm ăn được phải có từ 2 đến 4 tỷ đồng. Cái khó là vốn liếng ngư dân có hạn nên phải vay ngân hàng, mà điều đó thì không dễ dàng gì. Nếu có vốn tự có rồi thế chấp để đi vay thì ngân hàng cũng chậm giải quyết, lãi suất vẫn cao, thời gian cho vay lại ngắn hạn v.v... Trong khó khăn chung của đất nước, bà con cũng dễ hiểu điều đó nhưng chả lẽ bó tay để rồi chịu đói nghèo trước nguồn tài nguyên biển cả của đất nước. Đành phải nói sự thật. Có những việc ai cũng thấy mà chính sách của Nhà nước vẫn chưa giải quyết. Như việc thu phí đường bộ tính cả vào giá xăng dầu mà xăng dầu đánh bắt cá cũng phải chịu mức giá như vậy. Ông Lê Văn Trịnh một ngư dân liền đứng dậy phát biểu khẳng khái: "Thưa Chủ tịch, ngoài phí đường bộ đánh vào xăng dầu chạy tàu thuyền phi lý, ngư dân ra biển đánh cá còn là để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đề nghị Đảng và Nhà nước có cơ chế đặc biệt, giảm miễn thuế môn bài...".

Tháng 4, đến với ngư dân đang ngày đêm bám biển, đảo của Tổ quốc ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà các ngư dân tiêu biểu đánh bắt cá xa bờ của huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tịch Trương Tấn Sang chăm chú lắng nghe và ghi chép ý kiến của bà con ngư dân. Trong nắng, gió ngập tràn từ biển cả, bất giác hiển hiện trước mắt chúng tôi hình ảnh các anh bộ đội 38 năm trước đã hành quân vượt trùng khơi để giải phóng thu biển đảo về giang sơn Tổ quốc. Trong số những lợi ích mà biển cả mang lại, kinh tế thủy sản chiếm một vị trí quan trọng đan xen giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài với đầy đủ ý nghĩa của nó. "Còn biển là còn thủy sản" vì đó là nguồn tài nguyên tái tạo. Đó cũng là nguồn kinh tế quan trọng bảo đảm sinh kế, cải thiện và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư ở vùng nông thôn ven biển và hải đảo. Chúng tôi đi theo Chủ tịch nước đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mới hiểu thêm tình cảm của người dân đối với biển đảo. Hàng nghìn người dân tập trung trên bến cảng Lý Sơn nơi xa đất liền 15 hải lý. Sự nóng lòng, ngóng đợi vị Chủ tịch nước là muốn nghe trực tiếp tiếng nói của Đảng và Nhà nước về con đường bám biển, giữ vững chủ quyền quốc gia của người dân nơi đây với gần 40% số dân trên đảo sống bằng nghề biển đánh bắt cá xa bờ.

Hiện nay ở đảo Lý Sơn có gần 420 chiếc tàu, thuyền thu hút hàng nghìn lao động trực tiếp đánh bắt cá trong đó có 158 tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Ngư trường thân thuộc bao đời nay của ngư dân là ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm đến đảo, anh Trung úy Công an quê ở Tiên Phước (Quảng Ngãi) ra đảo công tác đã gần ba năm chở tôi bằng xe máy chạy lòng vòng từ bến cảng đến hội trường UBND huyện. Ven đường có không ít miếu đền tôn thờ những người đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, hàng trăm năm trước. Đó là những con người từ thế kỷ XVII ở Lý Sơn ra trấn ải các đảo xa đem đến cho vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa một sức sống mới bất chấp nguy hiểm, phong ba, bão tố.

Giữa nắng trưa, cũng như ở cảng Kỳ Hòa, ở Đảo Lý Sơn, chúng tôi đã được nghe những tiếng nói sốt sắng mà chân thành của bà con ngư dân nói về những bất cập, khó khăn của nghề đánh bắt hải sản hiện nay. Xung quanh việc đầu tư cho vay vốn của ngân hàng hay chuyện giá xăng dầu. Tai nghe, mắt thấy, Chủ tịch Trương Tấn Sang hỏi thẳng ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính, một thành viên trong đoàn công tác: "Thực tế chuyện việc đưa phí đường bộ vào giá xăng dầu của bà con ngư dân như thế nào?". Ông Thứ trưởng khẩn khoản trả lời: "Giá xăng dầu Chính phủ đã điều chỉnh không đưa phí đường bộ vào giá xăng dầu nữa". Như vậy vẫn còn một khoảng cách giữa chính sách và thực tế. Chủ tịch ân cần nhắc nhở: "Chính sách tốt rồi, nhưng phải hoàn thiện việc triển khai chính sách trên thực tế, tạo điều kiện để bà con ngư dân bám biển, khai thác đánh bắt cá. Chính sách phải vươn tới cuộc sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con ngư dân".

Những bức xúc của ngư dân còn làm nóng thêm câu chuyện. Đó là việc tàu Trung Quốc thường xuyên xua đuổi, bắt bớ, chiếm đoạt tài sản khi bà con đánh bắt cá ở khu vực Hoàng Sa. Ông Nguyễn Quốc Chính, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải vốn là ngư dân đã có thâm niên hàng chục năm bám biển Hoàng Sa, Trường Sa không ngần ngại báo cáo với Chủ tịch Trương Tấn Sang: "Ngư dân Lý Sơn chúng tôi bao đời nay coi Trường Sa, Hoàng Sa như ruộng vườn của mình. Đó cũng là nơi ngư dân chúng tôi được che chở,  trú ẩn mỗi khi gặp thiên tai, bão gió. Vậy mà nay tàu, thuyền chúng tôi bị xua đuổi, gây khó dễ trong việc làm ăn, đánh bắt cá hợp pháp trên vùng biển chủ quyền của mình. Gần đây các tàu của Trung Quốc còn vô cớ tịch thu tài sản, bắn cháy tàu của chúng tôi, xem thường luật pháp quốc tế. Chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm, có biện pháp thiết thực bảo vệ sự làm ăn yên ổn cho chúng tôi".

Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết thêm: "Trung bình mỗi năm ở Quảng Ngãi có 35 tàu cá bị Trung Quốc chèn ép, đẩy đuổi, cướp đoạt phương tiện. Ba tháng đầu năm nay tình hình căng thẳng hơn, đã có 25 tàu cá bị Trung Quốc đẩy đuổi và bắn cháy không cho bà con làm ăn trên vùng biển chủ quyền của mình". Anh ngư dân trẻ tuổi Bùi Văn Phải mới 24 tuổi được Chủ tịch nước mời lên hỏi chuyện. Ngồi cạnh Chủ tịch, anh Phải nói bộc bạch: "Cháu định ra khơi nhưng nghe tin bác Chủ tịch ra thăm nên nán lại để được gặp Chủ tịch". Phải đã kể lại với Chủ tịch nước sự thực về việc tàu 96382 của anh bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin ngày 20/3 vừa qua và hành động bảo vệ cờ Tổ quốc trên tàu để khẳng định chủ quyền trên biển Hoàng Sa. Anh Phải vừa dứt lời đã vang lên những tràng vỗ tay của hàng nghìn bà con ngư dân đứng, ngồi xung quanh...

Tháng 4, đến với ngư dân đang ngày đêm bám biển, đảo của Tổ quốc ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các ngư dân tiêu biểu đánh bắt cá xa bờ của huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Trương Tấn Sang xúc động nghe những câu chuyện của bao ngư dân trong khó khăn, gian khổ thậm chí đến nguy hiểm vẫn bám biển, đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Tổ quốc. Chủ tịch cũng dành tình cảm trân trọng và sẻ chia trách nhiệm với bà con.

Biển đảo của đất nước trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chính là vùng đất gắn bó máu thịt của bà con ngư dân. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bà con ngư dân còn coi đây là một thế trận bảo đảm an ninh - quốc phòng giữ vững chủ quyền quốc gia. Đó cũng chính là bản lĩnh, tư duy và hành động mới của bà con ngư dân mỗi lần ra khơi đánh bắt cá xa bờ hôm nay. Vươn ra biển không chỉ để mưu sinh, làm giàu mà còn để bảo vệ Tổ quốc. Thế mới biết giành độc lập tự do thống nhất đất nước nhưng bảo vệ Tổ quốc còn là sự nghiệp lâu dài. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã động viên bà con ngư dân tinh thần đó và căn dặn: "Đánh bắt cá xa bờ, bà con ta luôn phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Biển đảo mình bà con cứ đánh bắt cá. Nếu xảy ra sự cố gì bà con phải báo cáo cho các cơ quan một cách chính xác và kịp thời. Ra biển tính mạng ngư dân là số một. Cơ quan chức năng Việt Nam có trách nhiệm can thiệp đến các nước. Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân cả nước luôn bám sát hoạt động, chia sẻ khó khăn và bảo vệ bà con. Sắp tới Chính phủ sẽ bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền Tổ quốc".

Giờ đây trên vùng biển Tổ quốc đã có nhiều Nghiệp đoàn nghề cá ra đời. Các ngư dân sẽ ra khơi trong tính tập thể, giữ vững truyền thống đoàn kết và trách nhiệm. Đó là tín hiệu mới đáng mừng, nhân lên niềm tin, nghị lực, tình người của bà con ngư dân bất chấp sóng to, gió lớn ở Hoàng Sa, Trường Sa nơi đã rèn đúc nên đức tính dũng cảm, ngoan cường của họ. Tháng 4 này, xin ghi lại đôi điều cảm nhận đó khi theo Chủ tịch Trương Tấn Sang đến với bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển đảo của Tổ quốc. 


 Tháng 4/2013

N.Đ.

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.