Tiếp cận chủ “thần dược”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng trưa 17/2, khi có mặt tại trục đường từ khu vực Thiên Trù lên động Hương Tích, tôi khá “sốc” trước số lượng các sạp kinh doanh “thần dược” – thuốc cổ truyền mọc lên như nấm dọc hai bên đường. Tôi vào một sạp nằm gần lối lên động Hương Tích đang lố nhố khách hỏi mua hàng. Tấm biển có kích thước khoảng 80x60cm được treo ở mặt tiền của sạp. Phía dưới dòng chữ “Thuốc nam gia truyền – Lương Y Q.H” in trên bảng là lời bảo hành chắc như đinh đóng cột: “Trị tận gốc bệnh – đảm bảo uy tín”, khiến ai qua đây cũng phải nán lại để xem “thần dược” nơi đây có công dụng ra sao.
Chủ sạp là một phụ nữ tuổi trạc tứ tuần. “Lọ thuốc này chữa được bệnh xoang chứ chị?” – vị khách tuổi gần 60 hỏi. “Úi anh không biết à, đây là biệt dược do chính gia đình em “chế” ra đấy, anh mua về mà dùng. Không khỏi không lấy tiền!”. Vừa đưa ra cái giá 150 ngàn đồng cho một lọ nước màu da cam với dung tích khoảng 30ml, chị chủ không quên dúi vào tay vị khách nọ một tờ giấy trắng có in nội dung quảng cáo về hiệu thuốc gia truyền nhà chị (!). “Nếu có tác dụng phụ, tôi biết bắt đền ai?”, “Nếu có như thế, anh cứ lên đây, năm nào em chả bán hàng ở chỗ này!”.
Chứng kiến cảnh chào mời trên, tôi liền chen lời: “Chị có thuốc đặc trị nào chữa bệnh dạ dày không?”, “Có! 15 ngàn đồng/gói”. Cầm trên tay gói “thần dược”, với cơ số viên thuốc nặn, tôi không khỏi băn khoăn bởi ngoài chỉ định cách dùng, lời đảm bảo “thuốc dùng đủ liều hiệu quả 100%, thuốc không có phản ứng phụ” ra, loại “thần dược” này không hề có bất cứ số hiệu, mã đăng ký chất lượng từ phía cơ quan chức năng nào cả.
Đáng chú ý, khi thấy tôi gật đầu đồng ý mua 1 gói, chị chủ lắc đầu đồng thời “bồi” thêm câu: “Em phải uống 10 gói liền thì bệnh em mới khỏi cơ!”. Lấy cớ lần sau sẽ mua nhiều hơn, tôi đã rời khỏi sạp này. Tiếp tục đến một sạp “thần dược” nằm cách đó 4-5m không có biển hiệu, ngoại trừ việc chị chủ có khuôn mặt xương xương bày la liệt thuốc nam – bắc được đóng kín trong túi nilon. Bên ngoài được đính kèm tờ giấy ghi tên thuốc cùng công dụng của nó. Lời đảm bảo duy nhất mà chị chủ sạp đưa ra cho khách hàng đó chính là: “không đặc trị bệnh không lấy tiền”...
Thận trọng để ngừa hệ lụy không đáng có
Theo khảo sát của tôi trong ngày 17/2, trên đường từ Thiên Trù lên động Hương Tích có gần 20 sạp kinh doanh thuốc nam – bắc các loại. Trong số này chiếm đa phần là các sạp với những lời quảng cáo hùng hồn. Số thuốc được bày bán đều được cho là “thần dược” trị mọi thứ bệnh. Tất cả đều được bày bán la liệt, bào chế hết sức đa dạng (bột, nước, lá, củ). Thế nhưng, trên các bao bì chỉ đề số điện thoại, số tài khoản chuyển tiền giao dịch của chủ quầy cũng như hạn sử dụng, công dụng (tất cả đều được chủ sạp đánh máy, photocopy – PV), còn số hiệu đăng ký, tiêu chuẩn chất lượng thì hoàn toàn không có.
Mặc dù vậy, chủ các sạp vẫn không ngần ngại bán chúng với giá trên trời. Nhiều khách hành hương đã bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc về trị liệu mà không biết rằng những hệ lụy khôn lường đi kèm với số “thần dược” dạng này luôn tiềm ẩn.
Nhất là vừa qua, ngày 12/2, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Phạm Thành Quân, 36 tuổi; Nguyễn Thị Tuyết Lan, 39 tuổi; Trần Thị Lan, 65 tuổi cùng trú tại TP Hải Phòng khi đang có hành vi lừa bán “thần dược” cho anh Hoàng Minh D., 51 tuổi, ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) là khách hành hương, với giá 3 triệu đồng. Cơ quan điều tra sau đó đã làm rõ, 6kg “thần dược” mà các đối tượng đem theo người để bán cho khách hành hương chỉ chữa được một số bệnh thông thường chứ không phải là “biệt dược” như những lời quảng cáo bốc giời của các đối tượng.
| Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Thuấn – Trưởng khoa Y học dân tộc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết: Đối với các loại thuốc cổ truyền bày bán tràn lan trên thị trường, không rõ cơ sở sản xuất như hiện nay, người dân cần cảnh giác trước những hệ lụy khôn lường do nó đem lại. Bởi nếu như không được sao tẩm không theo quy chuẩn, không được cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định, khi sử dụng người bệnh rất dễ gặp phải những biến chứng như: lở loét, viêm da, mẩn ngứa, suy gan… Cũng theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và chẩn trị cho không ít trường hợp gặp biến chứng do sử dụng thuốc y học dân tộc không đảm bảo chất lượng. |