Tình cờ trong cuộc trò chuyện với bậc trưởng lão Huỳnh Cát, 103 tuổi, ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tôi nghe cụ Cát cho biết nguồn tin một cậu bé mới lên ba tuổi, nhưng đã đọc được tiếng Việt và chữ số hàng ngàn.
Lần theo nguồn tin nói trên, sáng 25/11, chúng tôi đã tìm đến nhà của "thần đồng" nằm bên Tỉnh lộ 645 ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa.
Người hàng xóm cho biết, bố cháu là Dương Văn Cường, 39 tuổi đang làm công tác tại Trung tâm Chiếu bóng và phát hành phim thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên, mẹ là chị Phạm Thị Thu Hằng, 30 tuổi cũng đang làm việc ở Chi nhánh Công ty TNHH Mê Sa ở đường Nguyễn Tất Thành, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.
Biết "thần đồng" đang gửi bên nhà ông bà ngoại Phạm Thạch - Nguyễn Thị Quang ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, nên tôi dò tìm đến tận nơi. Ngồi bên cạnh ông Thạch trong phòng khách là cậu bé có nước da trắng, mặc áo thun và chiếc quần ka ki màu vàng. Đó là Dương Chính Kiệt, 3 tuổi - người mà tôi cần tìm.
Khi tôi dò hỏi vì sao trên bàn là những tờ lịch và cây bút, ông bà ngoại cháu Kiệt cho biết, từ lúc biết đi chập chững tới giờ, cậu bé không ham mê đồ chơi dành cho trẻ con, mà chỉ thích nhìn ngắm, cầm lấy những tờ lịch, tập sách có con số và chữ viết. Lúc chúng tôi đến, cháu Kiệt đang xếp những tờ lịch cũ lại sau khi tự mình đọc những con số, chữ viết.
Tôi lật trang bìa cuối tập sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, trong đó có phần giới thiệu một số sách giáo khoa khác, đặt trên bàn rồi hỏi Kiệt "Cháu biết chữ gì đây không?". Thật bất ngờ khi cậu bé cất tiếng đọc theo thứ tự từ trên xuống "Sách giáo khoa lớp chín: Ngữ văn lớp chín - tập một, tập hai. Lịch sử lớp chín. Địa lý lớp chín. Giáo dục công dân lớp chín…".
Khi tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường ông Thạch vừa lấy xuống thay pin, "thần đồng" Dương Chí Kiệt không chỉ đọc từng con số, mà còn đọc luôn dòng chữ tặng phẩm in bên trong "Sở Văn hóa thông tin Phú Yên - kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin ngày hai mươi tám tháng tám năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm - hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn không trăm lẻ năm".
Tôi viết địa danh một số địa phương trong nước, cậu bé đều đọc được. Không chỉ đọc được tiếng Việt, mà cậu bé còn đọc thông thạo con số hàng ngàn.
Bà ngoại cậu bé cho biết, gia đình phát hiện Kiệt có biệt tài đọc tiếng Việt và chữ số từ khi cậu bé mới 30 tháng tuổi. Lúc đó cháu cầm tờ lịch cũ đọc chữ số "Hai mươi lăm" và "Thứ sáu". Cứ tưởng có ai đó chỉ dẫn cho cháu biết, nên mới nhớ và nói theo. Không ngờ khi chỉ tay vào tờ lịch khác, rồi đưa sách giáo khoa, cậu bé đều đọc được.
Trong khi chị ruột là cháu Dương Thị Thanh Huyền, 6 tuổi, còn đang lúng túng với những con chữ lớp mẫu giáo, thì cậu bé Kiệt đã đọc được những chữ có phụ âm phức tạp như "Huyền", "Nguyễn". Chưa viết được chữ, nhưng cậu bé láu táu cầm bút bằng tay trái, viết từ số 1 đến 10, rồi viết và đọc năm 2009, 2010…
Có điều là khi bị dồn ép đọc những trang sách co chữ nhỏ, cậu bé cứ nheo nheo đôi mắt một hồi rồi bảo "Không biết", nhưng co chữ lớn hơn thì "thần đồng" đọc không thiếu một chữ.
Theo gia đình cháu Dương Chính Kiệt cho biết, cậu bé sinh trưởng bình thường, đặc biệt là gần như từ bé đến giờ rất hiếm khi nghe thấy cu cậu khóc nhè. Khi chúng tôi ra về, cậu bé Kiệt còn đùa cứ như người lớn: "Hẹn gặp lại chú nhé", rồi cầm bình sữa đưa vào miệng bú ngon lành