Nhiều năm qua, ông Út tự nguyện đảm nhiệm công việc chăm sóc, làm đẹp cho Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Quang - nơi yên nghỉ của hơn 200 đồng đội. Dù mang trên mình thương tật, nhưng hàng ngày ông vẫn có mặt tại Nghĩa trang quét dọn, trồng cây xanh và thắp nhang cho các liệt sĩ.
Ông Út từng tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên thấu hiểu được sự hy sinh lớn lao của những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì đại nghĩa của dân tộc. Vì vậy, ông nguyện dành thời gian còn lại của cuộc đời chăm sóc phần mộ các liệt sĩ và xem đó là trách nhiệm với người đã khuất.
Ông Út tâm sự: “Tui may mắn được sống sót trở về đoàn tụ với gia đình, còn các anh đã chiến đấu với giặc thù và vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc nuối, nhớ nhung của người thân. Vì vậy, sống trong hòa bình, tui nghĩ bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm ghi nhớ, tri ân đến công lao của những anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, quê hương…”