“Với vai trò quản lý về hoạt động chuyên môn, nhân sự của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP HCM nhưng việc cấp phép cho các cơ sở lại thuộc bên Sở KH&ĐT, khi phát hiện ra sai phạm và những dấu hiệu mờ ám từ cơ sở có thể gây thiệt thòi cho người học được chúng tôi phản ánh thì không được quan tâm. Chỉ đến khi sự việc “vỡ lở” mới lại quýnh lên thì chủ cơ sở đã ôm tiền cao chạy xa bay”.
Trao đổi với PV Báo CAND vào ngày 13/11 về sự biến mất không một dấu tích để lại của ông Tổng Giám đốc Công ty TNHH Melior Việt Nam (trụ sở tại 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12 Phú Nhuận) khiến cho hàng trăm học viên đang “nóng ruột” vì lo mất số tiền học phí quá lớn, ông Nguyễn Thành Hiệp, Trưởng phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐTB&XH TP HCM đã phân trần như trên.
Theo hồ sơ của Công ty TNHH Melior Việt Nam mà Sở LĐTB&XH TP HCM nắm được thì cơ sở này hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001464 ngày 14/1/2012 (thay đổi lần thứ 2) do UBND TP HCM cấp và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 31/2010/GCNĐKDN ngày 30/3/2010 và số 26-BSI/2012/GCNĐKBS ngày 15/8/2012 do Sở LĐTB&XH TP cấp; người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Cheng Sim Kok, sinh ngày 7/6/1954 quốc tịch Singapore, có địa chỉ thường trú tại 139, Jalan Pelikat, Charlton Park Singapore 537621 và chỗ ở hiện nay tại số 03-ID, Mỹ Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM với chức vụ: Tổng Giám đốc công ty. Bên cạnh đó, người được ủy quyền điều hành công ty là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 27/8/1971, thường trú tại số 56-D6 Giảng Võ, Hà Nội và hiện ngụ tại phòng số B707, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, TP HCM.
Theo giấy phép, Trung tâm Melior được phép tổ chức đào tạo 3 ngành nghề gồm: Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị DN căn bản, Quản trị DN vừa và nhỏ tại địa chỉ 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận và từ 2009 tới nay đã đào tạo khoảng 3.900 học viên. Tuy nhiên ngày 10/11/2012 khi tìm cách liên hệ nhiều lần tới công ty nhưng không được, Sở LĐTB&XH đã thông báo sự việc tới Công an địa phương, UBND quận Phú Nhuận đồng thời vào 12/11 tiếp tục có văn bản khẩn gửi tới UBND TP báo cáo và đề nghị thực hiện cấp bách các giải pháp như: phong tỏa tài khoản ngân hàng số VND9121269902 tại Ngân hàng Standard Chartered Bank của Công ty TNHH Melior Việt Nam; đề nghị tạm dừng xuất cảnh khỏi Việt Nam đối với ông Cheng Sim Kok- Tổng Giám đốc Công ty Melior tại Việt Nam nhờ các ban, ngành phối hợp nhưng cơ hội lấy lại được tiền học phí cho các học viên là rất khó.
Sở LĐTB&XH cũng đề nghị Công an quận 7 phối hợp triệu tập ông Cheng Sim Kok và bà Nguyễn Thị Thu Hằng phải tới Sở LĐTB&XH giải trình về toàn bộ các thông tin liên quan tới các học viên, học phí nợ học viên, tiền nợ mặt bằng thuê, nội dung giảng dạy tại đây từ năm 2009 tới nay, thực chất giá trị của các bằng cấp trường cấp cho các học viên… tuy nhiên Sở này cũng chưa nhận được hồi âm.
Được biết sai phạm của Melior không phải quá bất ngờ với các cơ quan chức năng. Trước đó vào tháng 10/2012, khi thực hiện thanh kiểm tra Trường Kinh doanh Melior, Bộ GD&ĐT đã phát hiện trường này tổ chức lớp đào tạo trái phép chương trình cao đẳng, ĐH và ra quyết định xử phạt về công tác tuyển sinh nhưng trường này vẫn cố tình tái phạm. Sau khi nộp phạt hành chính và có quyết định rút giấy phép về hoạt động tư vấn, tuyển sinh và đào tạo có yếu tố nước ngoài từ UBND TP HCM trước đó, ngày 12/11, Trường Kinh doanh Melior đột ngột đóng cửa.
Một cán bộ Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, sở dĩ gần đây hoạt động của ngành Giáo dục xuất hiện những vụ việc tương tự như Melior: đào tạo thu hút lấy tiền cao với quảng cáo cấp bằng nước ngoài, đột ngột “ra đi” khi hầu bao đã đủ nặng… vì một phần trong “ban bệ” của các cơ sở có yếu tố nước ngoài này luôn được “chống lưng” bằng việc mời cho được một vị quan chức trong ngành Giáo dục (hay chính trong cơ quan có chức năng cấp phép), phổ biến là các vị đã về hưu, để vào HĐ quản trị hoặc có đóng góp cổ phần. “Nhiều khi đi thanh kiểm tra gặp lại “Thủ trưởng” của mình tại cơ sở đã được báo cáo “có vấn đề” nhưng thử hỏi làm sao dám xử lý?”, vị cán bộ này cho biết.
Hiện hàng trăm học viên tại đây đang mòn mỏi đợi sự xuất hiện trở lại của ông Tổng Giám đốc Melior để nhận trả lại số học phí mà có học viên đã đóng tới 10.000 USD nhưng như một số cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài trước đây cũng “hô biến” một cách dễ dàng thì số tiền đã đóng cho trường là rất khó lấy lại được. Hậu quả một phần do tình trạng “sính” bằng cấp ngoại của một bộ phận phụ huynh và học sinh, trong đó là sự chủ quan khi chọn chỗ, nơi để học; về phía cơ quan quản lý còn là do sự chồng chéo trong cấp phép, giám sát và hậu kiểm khiến các vụ việc tương tự xảy ra, còn học viên vừa thiệt thòi vừa ôm nỗi bực mình vì đã chủ quan, bị lừa