Tết Việt ở Nam Sudan

Dưới bầu trời Nam Sudan xanh ngắt, lá cờ đỏ sao vàng tung bay đầy kiêu hãnh, cây nêu rực rỡ sắc màu, tiếng chuông gió rung lên nhịp điệu Tết nơi đất lạ. Từng cơn gió khô khốc cuốn bụi cát nâu trầm quanh bếp củi lép bép chất nồi bánh chưng tỏa thơm mùi Tết. Dù xa quê hương, gia đình, nhưng 3 sĩ quan công an đầu tiên của Việt Nam đang tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vẫn vượt qua khó khăn, thiếu thốn để có một cái tết ấm áp, ý nghĩa.

Ăn tết cùng Bệnh viện dã chiến 2.4

“Tết Quý Mão 2023 với 3 sĩ quan công an đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ. Tôi và Trung tá Vũ Việt Hùng rời thủ đô Juba đến Bentiu cách đó hơn 600km vui Tết với các sĩ quan quân đội thuộc Bệnh viện dã chiến 2.4 (BVDC 2.4). Còn Trung tá Lương Thị Trà Vinh đi dự hội thảo ở Uganda” - Đại tá Lê Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác tại Cộng hòa Nam Sudan chia sẻ với chúng tôi.

Trung tá Hùng nói với chúng tôi rằng, vượt qua những thiếu thốn, khó khăn, các y, bác sĩ của BVDC 2.4 vừa trực chiến vừa tranh thủ chuẩn bị Tết rất chu đáo, bởi năm nay bệnh viện trở thành ngôi nhà lớn, nơi hội tụ đầy đủ mọi thành viên trong lực lượng gìn giữ hòa bình. Khu vực đóng quân của BVDC 2.4 tại Bentiu trở nên ấm áp hơn với với những chùm đèn, cờ hoa và băng rôn rực rỡ.

Tết Việt ở Nam Sudan -0
Các sĩ quan Công an Việt Nam đón Tết Quý Mão tại Nam Sudan.

Để chuẩn bị cho một cái Tết ở nơi xa, anh chị em phải cố gắng để có nguyên liệu đủ đầy nhất. Lợn phải tự nuôi, đỗ xanh tự chuẩn bị trong hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn. Lá dong vô cùng quen thuộc, dễ kiếm ở Việt Nam, nhưng ở Nam Sudan thì quả là không đơn giản chút nào. Năm nay BVDC 2.4 đưa được lá dong từ Việt Nam sang. Nhớ Tết năm ngoái, anh chị em phải lặn lội lên thủ đô Juba lấy lá chuối về gói bánh chưng. Thật vui và tự hào khi chiếc bánh chưng thịt, bánh chưng chay của Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế chung tay gói. Đã nhiều lần gói bánh chưng cùng gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về, nhưng lần này, Đại tá Huy và Trung tá Hùng gói bánh ở nơi xa đất nước, với các đồng nghiệp quốc tế, thấy nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.

Dưới nắng gió châu Phi, nhiều hoạt động vui tết đã diễn ra ở BVDC 2.4. Không chỉ mổ lợn gói bánh chưng, mà còn có chương trình hội chợ chào xuân Quý Mão đã được tổ chức với các nội dung sôi động như lễ hội thả diều, hội thi ẩm thực và trang trí Tết, tiệc buffet, đốt lửa trại. Rất đông bạn bè quốc tế đến dự nhân lên niềm vui năm mới. Những vị khách là đại diện các nước, trưởng bộ phận UNMISS ở Bentiu. Đốt lửa trại, quây quần quanh đống lửa cháy rừng rực, họ cùng hát vang những bài hát tươi vui, rộn rã. Không khí, tâm thế và cảm xúc thật sự khác biệt.

Thời khắc giao thừa, tất cả anh chị em quây quần bên nhau xem chương trình Tết trên Đài truyền hình Việt Nam, cùng lắng nghe lời chúc Tết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Việt Nam và Nam Sudan cách nhau 5 múi giờ. Bởi vậy, chúng tôi ngóng giao thừa ở quê hương lúc 7 giờ tối. Và, 5 tiếng sau, lại đón giao thừa tại Nam Sudan. Thật thú vị khi trải qua hai thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới thật đặc biệt. Chúng tôi tranh thủ gọi về chúc Tết gia đình” - Trung tá Hùng hào hứng chia sẻ.

Tết Việt ở Nam Sudan -0
Đại tá Lê Quốc Huy (bìa phải) và Trung tá Vũ Việt Hùng (giữa) gói bánh chưng đón Tết.

Sáng mùng 1 đầu năm, 2 sĩ quan đi chúc Tết Ban Giám đốc, các khoa, phòng thuộc BVDC 2.4. Phong vị Tết cổ truyền vẫn nhen lên qua các hoạt động thể thao vui xuân như kéo co, bóng đá, các trò chơi như ném lon, nhảy bao bố,...

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

“Tết này có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất của tôi. Không chỉ xa Việt Nam, tôi còn xa căn cứ Tomping ở Nam Sudan để đi dự hội thảo ở Uganda, lỡ mất dịp đến Bentiu để hội ngộ anh chị em quân đội ở BVDC 2.4” - Trung tá Lương Thị Trà Vinh chia sẻ. Ngày 15/1/2023 (ngày 24 tháng Chạp), chị lên đường tham dự hội thảo dành cho huấn luyện viên, sát hạch viên tổ chức tại căn cứ Liên hợp quốc tại Entebbe, Uganda. Trung tá Vinh đã trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, từ việc test trình độ tiếng Anh, kĩ năng lái xe, bắn súng đến khả năng trình bày, nắm chắc nội dung, tiêu chuẩn của các kì thi sát hạch. Công việc bận bịu, tập huấn và thi cử căng thẳng suốt Tết nên Trung tá Vinh ít thời gian liên lạc về gia đình. Tuy thế, Tết luôn trong tâm tưởng chị. “Những ngày chuẩn bị Tết là những ngày tôi nhớ nhà nhất. Tôi thường tự hình dung ra cảnh bố mẹ hai bên đang gói bánh chưng, chồng và các con tôi đang bày mâm ngũ quả, làm cơm tất niên” - giọng chị bùi ngùi.

Trung tá Vinh đã xuất sắc vượt qua bài thi tiêu chuẩn SAAT/AMS dành cho sĩ quan cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình. Từ đây chị có thể tham gia đoàn sát hạch để tuyển dụng các ứng viên tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở các quốc gia. Chị là sĩ quan công an đầu tiên của Việt Nam tham gia đội sát hạch của Liên hợp quốc. Chị nhận được chứng chỉ đúng vào sinh nhật của cha chồng chị. Đó là món quà tinh thần chị gửi đến người cha đã luôn động viên, dõi theo mọi hoạt động của chị. Chính ông đã tặng chị chiếc dầm đất trước ngày lên đường, để chị có thể trồng những luống rau dền, rau muống, đậu bắp trên mảnh đất cằn cỗi trong căn cứ.

Chuyến đi còn là cơ hội để chị tìm hiểu về đất nước Uganda. Là hàng xóm của Nam Sudan nhưng hai quốc gia này khác xa nhau. Nếu như Nam Sudan khô cằn thì Uganda được thiên nhiên ưu đãi, được ví như viên ngọc châu Phi. Từ trên máy bay nhìn xuống, Uganda đúng là như một viên ngọc bích, đẹp long lanh.

Tết Việt ở Nam Sudan -0
Trung tá Lương Thị Trà Vinh nhận chứng chỉ sát hạch viên sĩ quan cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Từ sân bay quốc tế Entebbe về căn cứ Liên hợp quốc chỉ tầm 3-4km, là vùng ngoại ô vẫn giữ được màu xanh trong trẻo. Căn cứ tại Entebbe cũng rất gọn gàng, đẹp đẽ. Cây xanh khắp nơi, hoa nở rực rỡ nhiều màu sắc, cây được cắt tỉa gọn gàng, những thảm cỏ rộng vắt qua những ngọn đồi nhỏ có lối đi uốn lượn nhẹ nhàng. Đúng ngày 30 Tết, Trung tá Vinh cùng các đồng nghiệp quốc tế đi tham quan công viên quốc gia Uganda dọc theo đường Xích đạo. Thật thú vị khi chị cùng bạn bè quốc tế chụp ảnh tại điểm đánh dấu đường Xích đạo phân định Nam bán cầu và Bắc bán cầu.

Tết xa nhà, hỏi Trung tá Vinh có buồn nhớ gia đình ở Hà Nội, chị cười và chia sẻ: “Với tôi, sự đoàn viên ngày Tết có lẽ mỗi người một cách cảm nhận khác nhau. Với các sĩ quan công an gìn giữ hòa bình, Tết này, đoàn viên chỉ ở ánh mắt, nụ cười, lời chúc trao gửi cho gia đình qua điện thoại, đoàn viên trong lòng khi nghĩ về tổ ấm, là niềm da diết nhớ, khi nhận được tình cảm yêu thương, những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, đồng đội, bạn bè” - chị xúc động chia sẻ.

Tết muộn nhưng ấm áp

Ngày 22/1/2023, đúng mùng 1 Tết cổ truyền, Trung tá Vinh bay từ Uganda về Nam Sudan, kết thúc chuyến công tác. Sau đó, Đại tá Huy và Trung tá Hùng cũng từ Bentiu quay trở lại Juba, cùng nhau đón một cái Tết muộn. Ngày 29/1, 3 sĩ quan công an và 3 sĩ quan quân đội Việt Nam công tác tại thủ đô Juba tổ chức vui Tết tại căn cứ Tomping. Lãnh đạo phái bộ và bạn bè quốc tế đến dự để chia sẻ không khí Tết cổ truyền của Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Vì đây là lần đầu tiên lực lượng Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình nên dù chỉ có 3 người nhưng cũng tích cực chuẩn bị để giới thiệu nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. May mắn là cả 3 anh em đều ở tập trung tại Juba nên có điều kiện để tổ chức. Những ngày này, khi ở Việt Nam, những ngày Tết đã xa dần, thì ở Nam Sudan, các sĩ quan mới tất bật trang trí Tết. Bánh chưng mang từ Bentiu, cành đào cũng đã được làm công phu, tỉ mỉ. Trung tá Vinh dành tâm huyết làm những món ăn truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Chị làm bánh đa nem, đồ xôi gấc - những món ăn mà tất cả mọi nguyên liệu chị đều phải chắt chiu mang từ Việt Nam sang để màu Tết thêm đậm đà.

Tết Việt ở Nam Sudan -0
Chúc tết Khoa Nội - Bệnh viện dã chiến 2.4 tại Nam Sudan.

Buổi gặp mặt năm mới đông vui, được sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của lãnh đạo Bộ Công an, được lãnh đạo phái bộ quan tâm, trân trọng. Còn có sự tham gia của 15 bác sĩ của BVDC 2.4 tới thủ đô Juba chuẩn bị bay về Việt Nam nghỉ phép. Bạn bè quốc tế được xem clip giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam, được cùng chơi những trò chơi dân gian đầy sôi nổi. Đây là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết, khiến ai cũng có cảm giác đón Tết như ở quê nhà

Đặc biệt, những tấm thiệp chúc mừng năm mới của Bộ Công an Việt Nam cũng kịp có mặt tại Nam Sudan những ngày này. Các sĩ quan công an mừng tuổi đầu xuân cho bạn bè quốc tế theo đúng tục lệ của Việt Nam, cùng cầu chúc một năm an lành, mọi điều tốt đẹp. Ở Việt Nam, các gia đình của 3 sĩ quan đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên ngày Tết, được hưởng chính sách hậu phương rất đặc biệt, chu đáo của Bộ Công an, của Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, của các đơn vị nơi 3 sĩ quan công an đang công tác. Điều đó tạo niềm vui cho gia đình, tạo sự tin tưởng, thêm sự ủng hộ đối với các sĩ quan đang công tác xa Tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3 sĩ quan Công an đầu tiên của Việt Nam đi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan. Hiện tại, các đồng chí đã thi tuyển thành công và nhận công việc tại các vị trí công tác. Đại tá Lê Quốc Huy đã trúng tuyển vị trí Sĩ quan đánh giá nội bộ thuộc Sở chỉ huy lực lượng cảnh sát Phái bộ. Trung tá Lương Thị Trà Vinh và Trung tá Vũ Việt Hùng đã trúng tuyển tại Văn phòng Cảnh sát địa bàn Juba. Trung tá Vinh là sĩ quan quản lý công tác nghiệp vụ của địa bàn, Trung tá Hùng ở vị trí sĩ quan cảnh sát cộng đồng thuộc Đội Cảnh sát xây dựng và phát triển năng lực.

3 sĩ quan thường xuyên tác chiến độc lập và có sự phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế. Họ đang góp phần vào việc ngăn ngừa, kiềm chế các hoạt động xung đột vũ trang, bảo vệ dân thường, giữ gìn và duy trì hòa bình, thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới tổ chức bầu cử tại Nam Sudan; trợ giúp người dân Nam Sudan vượt qua những cơn đói trầm trọng; tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát, quân đội của Nam Sudan.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.