Giật mình nơi… phố "đồ chơi"
Phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (quận Hoàn Kiếm) - nơi được xem là "phố đồ chơi" tối 8/9, đông như nêm. Hình ảnh mà vào dịp Tết Trung thu năm nào cũng xuất hiện. Chủ các cửa hàng kinh doanh đồ chơi (mặt nạ, ôtô, đèn lồng v.v...) tất tả chào mời, bán hàng. Vì là dịp cận Tết Trung thu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của các gia đình cho con em mình nên chủng loại các mặt hàng đồ chơi theo đó cũng hết sức đa dạng.
Tuy nhiên, có một điều khiến chúng tôi cũng như nhiều gia đình lui tới tuyến phố "đồ chơi" này lo ngại chính là hình ảnh đồ chơi bạo lực: dao, mác, kiếm, súng… được bày bán tràn lan trên vỉa hè, trong các cửa hàng lấn án đồ chơi truyền thống: đèn kéo quân, tò he, đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ chú cuội, chị Hằng v.v...
Chiếc lưỡi hái có hình đầu lâu, xương sọ gớm ghiếc được bán với giá 30 ngàn đồng ở phố “đồ chơi” Hàng Mã.
Táp vào một cửa hàng đồ chơi gần ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược đang đông trẻ con xúm quanh, chúng tôi được chị chủ cho biết, giá của một chiếc lưỡi hái "tử thần" (dài 1m) với 6 chiếc đầu lâu ghớm ghiếc in nổi là 35 ngàn đồng. Cầm chiếc lưỡi hái "tử thần" được làm bằng nhựa cứng này, chúng tôi hơn một lần giật mình vì tính bạo lực, rùng rợn mà nhà sản xuất đã "áp" cho sản phẩm của mình.
Lo ngại hơn khi cửa hàng này còn bày bán cả súng nhựa có kiểu dáng không khác xa là mấy so với súng quân dụng thông thường. Rồi chiếc đinh ba với 3 ngạnh được mô phỏng với những lưới nhọn hoắt (giá 40 ngàn đồng/chiếc). Rồi chiếc rìu nhựa sơn 2 màu đen và sáng trắng (kiểu màu kim loại - giá 35 ngàn đồng/chiếc) mà trông qua, nhiều người lầm tưởng đây là chiếc rìu thứ thiệt v.v…
Ngoài đồ chơi mô phỏng súng, kiếm, dao, lưới hãi "tử thần" mang đầy bạo lực ra, theo ghi nhận của PV Báo CAND, ở tuyến phố "đồ chơi" của thành phố này, các chủ hàng không ngần ngại kiêm bán các mặt nạ bằng cao su mềm có hình thù kỳ quái, gây sốc cho không ít phụ huynh. Chị Phạm Minh Thư, 38 tuổi, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) vừa dắt theo cậu con trai vừa cho biết: "Nhóc nhà tôi thích mua mặt nạ, nên tôi đã đưa cháu ra đây tìm mua. Thế nhưng khi thấy chủ cửa hàng đưa ra chiếc mặt nạ đen nhẻm, với hình thù kỳ quái, tôi không khỏi giật mình và đi thẳng…".
Vâng! Cũng phải thôi, cho trẻ nhỏ tiếp xúc với thứ đồ chơi kỳ quái đó sao được.
Đừng để những nguy cơ rình rập trẻ vui Tết Trung thu
"Công nghệ" hơn, khi nhiều chủ kinh doanh không chỉ bày biện hàng bán tại các tuyến phố mà còn sử dụng cả mạng internet, các trang mạng quảng cáo, mua bán để "chào hàng" đồ chơi bạo lực trong dịp Tết Trung thu này. Chẳng thế mà, tuy còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, song thị trường kinh doanh đồ chơi bạo lực trên mạng thời gian qua đã diễn ra khá sôi động. Chủ kinh doanh sử dụng nhiều "chiêu thức" để quảng bá, hút khách mua hàng cho con em mình.
Trên trang mạng www.vatgi..., chủ kinh doanh có số điện thoại 0188537xxxx đã không ngần ngại rao bán khẩu súng Airsoft có mã số 5452382, vỏ kim loại, bắn đạn nhựa với giá 5 triệu đồng. Chưa hết, để "hút" các gia đình, chủ kinh doanh này còn đưa thêm thông tin: "Đây là loại hàng có chất lượng tốt, hàng xách tay. Dùng thích hợp cho trẻ 5-10 tuổi"…
Đọc những lời chào hàng, giới thiệu thứ sản phẩm được cho là… thích hợp với trẻ vui chơi trong dịp Tết Trung thu này, chúng tôi thấy quan ngại bởi đã là súng bắn đạn nhựa mang độ sát thương cao, đã bị cơ quan chức năng cấm kinh doanh buôn bán thì sao có thể thích hợp nhất là đối với trẻ nhỏ cơ chứ? Đây cũng là vấn đề cần được các bậc phụ huynh lưu tâm, tránh để xảy hậu họa mới lo khắc phục. Nhất là trên thực tế đã xảy ra không ít vụ việc thương tâm có liên quan.
Nhìn vào thực tế, có thể nói rằng, đồ chơi là một trong những yếu tố giúp các bậc phụ huynh truyền thụ gián tiếp tới việc hình thành nhân cách, phản xạ của trẻ nhỏ. Thế nhưng, nếu việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ không đúng cách, không hợp chuẩn, mang tính bạo lực thì đó cũng là con đường ngắn nhất khiến hành vi của trẻ bị lệch lạc. Vậy, bên cạnh công tác kiểm tra xử lý các vi phạm có liên quan đến đồ chơi bạo lực, các bậc phụ huynh nên hay không nên mua, để trẻ tiếp xúc, chơi đồ chơi bạo lực?
Câu hỏi trên có lẽ đã có lời giải đáp.
| Sáng 5/9, tổ công tác TTKSGT, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP Hà Nội) đang trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến QL1B đã phát hiện một xe ôtô khách mang BKS 98K-458x do lái xe Phạm Văn Đoàn, ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển có chở 4 bao tải. Bên trong chứa gần 1.000 khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa các loại mang độ sát thương cao. |